Bang_chủ_cái_bang
09-05-2005, 10:55 PM
cơm ăn mỗi buổi một lưng
uống nước cầm chừng để dạ thương em
trời sinh con mắt là gương
người ghét ít ngó, người thương ngó hoài
tằm ơi say đắm nơi đâu
mà tằm bỏ nghĩa cành dâu không nhìn
giờ đây anh nói anh thương
đến khi vắng mặt vấn vương nơi nào
dứt tình kẻ ở người đi
cũng như Kim trọng biệt ly thúy Kiều
yêu nhau trầu vỏ cũng say
ghét nhau ,cau đậu đầy khay chẳng thèm
chớ chê em xấu em đen
em như nước đục ,đánh phèn lại trong
ai ơi chớ lấy học trò
dài lưng tốn vải ăn lo lại nằm
ngày thời cắp sách đi rong
tối về lại giữ đèn trong một mình
A men lạy đức chúa trời
có cho bên đạo bên đời lấy nhau
cha mẹ đòi ăn cá thu
gả con xuống biển mù mù tăm tăm
trách người quân tử bạc tình
chơi hoa rổi lại bẻ cành bán rao
phải nhờ lý tưởng chói chang
hoa tình yêu mới thơm hương mặt trời
trăng lên khỏi núi trăng tà
mình yêu nhau thật hay là yêu chơi :duh:
uống nước cầm chừng để dạ thương em
trời sinh con mắt là gương
người ghét ít ngó, người thương ngó hoài
tằm ơi say đắm nơi đâu
mà tằm bỏ nghĩa cành dâu không nhìn
giờ đây anh nói anh thương
đến khi vắng mặt vấn vương nơi nào
dứt tình kẻ ở người đi
cũng như Kim trọng biệt ly thúy Kiều
yêu nhau trầu vỏ cũng say
ghét nhau ,cau đậu đầy khay chẳng thèm
chớ chê em xấu em đen
em như nước đục ,đánh phèn lại trong
ai ơi chớ lấy học trò
dài lưng tốn vải ăn lo lại nằm
ngày thời cắp sách đi rong
tối về lại giữ đèn trong một mình
A men lạy đức chúa trời
có cho bên đạo bên đời lấy nhau
cha mẹ đòi ăn cá thu
gả con xuống biển mù mù tăm tăm
trách người quân tử bạc tình
chơi hoa rổi lại bẻ cành bán rao
phải nhờ lý tưởng chói chang
hoa tình yêu mới thơm hương mặt trời
trăng lên khỏi núi trăng tà
mình yêu nhau thật hay là yêu chơi :duh: