tichuot1990
28-12-2005, 08:02 PM
Nhóc ui !! ngày nhóc xa anh cũng đã tới rùi. Nhóc đừng lo cho anh nghen! anh hết buồn rùi nè :blinking:. Anh nhớ nhóc quá huhu. À nè trước khi đi OX muốn nghe nhóc hứa với ox nhìu nhìu điều lắm đó ,hứa sao mà ox an tâm được gùi nè!!. Nhóc đi mà mà anh cứ sao sao đó.ý Chết rùi và mỗi lần đi học về đi ngang qua nhà nhóc mà sao tối om à !hết thấy nhóc rùi huhu chị nga cũng hết alo trên ban công rùi . Úi sao cái bọn tam đai my nhân cũng đi đâu mất tiêu rùi nhỉ hihi !!. CN tới rùi ox phải giúp lễ 6 đóa hic hic, từ đầu lễ đến cuối lễ ox nhìn lên lầu hoài sao hỏng thấy hình bóng của nhóc đâu cả , làm ông đây giúp lễ lộn , nhưng không sao giúp lộn giúp lại hehehe chắc nhóc chốn lễ rùi đây !.. Ờ thứ 7 ox được nghĩ học đó , tụi nó rủ đi tập thể dục hì mà lười we' ho ho , thiếu bx thi ox cũng chăng mún đi :D. Nhớ hồi trước 1 tuần lễ 1 ngày bx đi tập thể dục với ox vui nhỡ. Tập thì chả tập toàn đi 1 vòng rùi ngồi hóng gió voi ox thoai , Rùi từ lúc nhóc kiu hong di nữa thì ox bùn lém. Một hôm ox bi ba ba bắt đi định wa kiu nhóc mà sợ nhóc hong đi thui để cho nhóc ngủ cho khoẻ , Thế là ox đi 1 mình , và ngồi 1 mình ngoài bờ hồ thẫn thờ vậy đó bùn quá nhỉ , đang ngồi tự dưng gặp chị nga với mẹ nhóc lại kéo ra kkia ngồi nói chiện và hỏi ox :" nhóc đi tí có bùn hong " sao hong nhỉ , lời nói đó làm ox thêm buồn nữa thì phải. Và cứ thế mỗi lần được nghĩ học là ox của nhóc cứ ra bờ hồ ngồi đợi nhóc . Đi lễ thì cứ nhìn lên gác mong nhóc tới . Thức tỉnh rùi thì bít nhóc đã đi xa ox gùi : " Ồ NHÓC ĐI ĐÂU GÙI NHỈ " Thui ox tin nhóc sẽ cố gắng nhé !!! iu nhìu nhớ nhìu !!!!!!!! tương lai của nhóc nằm trong tay nhóc hết đó.........bi bi :cool1: