PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm sao để em hiểu



anhsangsao
28-12-2005, 07:48 PM
lần đầu gặp được em anh cứ ngỡ như mình đang chìm đắm trong cơn mơ . anh cứ luẩn quẩn trong cơn mơ anh không giám tin vào nhửng gì mình có .trong anh luôn nghi ngờ liệu chuyện đó có là sự thật không anh cũng chẳng giám tin nữa ,anh cũng không biết em đùa hay thật để rồi khi tỉnh ra thì em đã quyết định rời bỏ anh :angel1: tất cả đến và ra đi thật nhanh phải không em nhưng khi em ra đi đã để lại trong anh một nỗi đau.anh đã rất yêu em anh sẵn sàng đợi chờ em .tuy em ko phải là người đầu tiên nhưng nếu có thể thì em sẽ là người cuối cùng .tôi mong mọi người hãy nhắn với codonmottinhyeu rằng tôi rất yêu cô ấy hãy một lần tin vào tôi Vì Sao Thế (http://hoathachthao.info/nghenhac.php?prod=ViSaoThe)
phạm quốc anh đại