Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : biết làm sao để quên được Trang



nguyenanhlinh
28-12-2005, 07:28 AM
một ngày không có em một ngày thật vắng lặng . anh đã cố tìm quên qua nhưng trò vui của thế gian nhưng anh cam thấy bất lực quá Trang yêu ơi . hỏi bây giờ anh phải làm sao để quên được em đây em . con tim nhỏ bé của anh đang dần vỡ tan vì nỗi đau đó . anh không biết mình phải làm sao quên em đây. khi trong anh bây giờ vẫn còn yêu em thật nhiều . ngày mai . rồi mai sau nữa anh không biết mình phải sống sao nữa đây , anh cảm thấy bất lực quá , một lần anh được yêu va một lần đắng cay . cuộc đời công bằng lắm em ah` . đừng để người ta buồn em nhé.

trái tim người điên biết khóc :)

2-8|8/5\
28-12-2005, 07:31 AM
sao lại phải quên nhỉ??

nguyenanhlinh
28-12-2005, 07:35 AM
Trái tìm anh còn yêu em thật nhiều và anh sẽ và còn phải quên em thật nhiều . ngày mai em đi em cứ đi .anh và trái tim nhỏ bé của anh se quên em

phải quên thôi bạn ơi vì mình không thể niu kéo một tình yêu đã qua như giấc mơ

zhaojun2034
28-12-2005, 07:53 AM
quên đi để làm gì thà rằng hãy giữ nó trong lòng như một kỷ niệm đẹp nhé.Và nếu bạn thật lòng thì hãy trở thành 1 người bạn thân của cô ấy,dõi theo từng bước chân của cô ấy,và hãy là một người bảo vệ của cô ấy trong suốt những tháng ngày đẹp đẽ của cuộc đời này
Thân ^^

hanquoc00
28-12-2005, 09:54 PM
Q hiểu rùi nói quên nhưng không quên được đâu hãy giữ như một kỉ niêm trong 1 album

nguyenanhlinh
24-01-2006, 11:25 PM
cảm ơn tất cả những lời khuyên của các bạn . mình sẽ xem nó như một kỉ niệm

Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 12:59 AM
Trái tìm anh còn yêu em thật nhiều và anh sẽ và còn phải quên em thật nhiều . ngày mai em đi em cứ đi .anh và trái tim nhỏ bé của anh se quên em

phải quên thôi bạn ơi vì mình không thể niu kéo một tình yêu đã qua như giấc mơĐúng rùi hoh nên giữ lại những thứ hoh thuộc về mình