cho_dom
28-12-2005, 12:05 AM
gửi anh!
anh ! anh có biết tại sao tại sao chúng mình lại chia tay ko?chắc anh chẳng biết đâu , anh chỉ biết trách em rằng tại sao em vô tâm thế, đúng ko? em hiểu điều đó . anh có bao giờ đặt mình vào vị trí của em chưa? chắc là chưa vi nếu anh tự đặt mình vào vị trí của em thì anh đã ko như vậy rùi .
anh tưởng rằng làm như thế thì em sẽ hết giận anh ư? ko anh nhầm rùi điều đó chỉ làm cho em xa anh hơn mà thôi , chúng ta đã làm bạn với nhau đã bao lâu rùi nhỉ, hơn hai năm rồi nhưng anh nào co hiểu được em đang nghĩ gì . em rất buồn khi chung f ta chia tay nhưng em ko thể làm khác được . xin lỗi anh
anh ! anh có biết tại sao tại sao chúng mình lại chia tay ko?chắc anh chẳng biết đâu , anh chỉ biết trách em rằng tại sao em vô tâm thế, đúng ko? em hiểu điều đó . anh có bao giờ đặt mình vào vị trí của em chưa? chắc là chưa vi nếu anh tự đặt mình vào vị trí của em thì anh đã ko như vậy rùi .
anh tưởng rằng làm như thế thì em sẽ hết giận anh ư? ko anh nhầm rùi điều đó chỉ làm cho em xa anh hơn mà thôi , chúng ta đã làm bạn với nhau đã bao lâu rùi nhỉ, hơn hai năm rồi nhưng anh nào co hiểu được em đang nghĩ gì . em rất buồn khi chung f ta chia tay nhưng em ko thể làm khác được . xin lỗi anh