Lost.
27-12-2005, 09:55 PM
Con về đây nơi phố nghèo yêu dấu
Còn nhớ con không-cô nhóc ngày nào
Con nhóc vẫn thường ngồi hát nghêu ngao
Và chạy trốn những buổi chiều mưa ấy...
Năm tháng đổi thay khu phố nghèo vẫn vậy
Vẫn một mầu bàng bạc của nắng mưa
Vẫn muộn mằn với những giấc mơ trưa
Nơi ủ ấp những nụ cười thơ ấu....
Cánh chim mỏi biết nơi nào để đậu
Hãy trở về nơi chắp cánh giấc mơ
Nghe lại tiếng chuông nơi góc phố nhà thờ
Còn nguyên vẹn lời muộn màng xưng tội...
Nơi góc phố quen chưa một lần gian dối
Đón bước chân con-bật khóc ngon lành
Nay bước trở về gặp lạo bóng trăng thanh
Cho con nhớ 1 điều gì.....xa lắm
Còn nhớ con không-cô nhóc ngày nào
Con nhóc vẫn thường ngồi hát nghêu ngao
Và chạy trốn những buổi chiều mưa ấy...
Năm tháng đổi thay khu phố nghèo vẫn vậy
Vẫn một mầu bàng bạc của nắng mưa
Vẫn muộn mằn với những giấc mơ trưa
Nơi ủ ấp những nụ cười thơ ấu....
Cánh chim mỏi biết nơi nào để đậu
Hãy trở về nơi chắp cánh giấc mơ
Nghe lại tiếng chuông nơi góc phố nhà thờ
Còn nguyên vẹn lời muộn màng xưng tội...
Nơi góc phố quen chưa một lần gian dối
Đón bước chân con-bật khóc ngon lành
Nay bước trở về gặp lạo bóng trăng thanh
Cho con nhớ 1 điều gì.....xa lắm