Xem đầy đủ chức năng : tình yêu trên mạng......????!!!!!!
thotrang
27-12-2005, 06:43 AM
Anh à!!! sao anh lại đi vào đời em như vậy , để bây giờ em phải ...cố quên anh chứ , anh có biết rằng " anh là người con trai đầu tiên ma em yêu , từ nhỏ đến giơ em mói biềt yêu thế nào nhung anh đả ....!!! anh đả làm cho em tôn thương , em rat mươn gặp anh để nói cho anh biết , em bị tổn thương như thế nào , nhưng em lại thôi , em cung ko muốn anh dau khổ, em ko muốn người minh yeu ...........bay giò em ko thể nói ra lòi dược , bởi vì em dang bị tổn thương , em se cố quên anh , va em cầu chuc cho anh gặp dược ngươi con gai mà anh that su yeu thương
hanquoc00
27-12-2005, 08:51 PM
thật lòng em muốn quên sao, hãy cố lên em ạ tiềm được người yêu mình rất khó , nhưng để tiềm được người mình yêu càng khó hơn, Q chúc em có được người ấy cố lên em nhé
cuongva
27-12-2005, 09:30 PM
Mối tình đầu sẽ khó phai đấy nhưng bạn sẽ làm được cố gắng lên nhé đọc xong bài của bạn tui thấy mình không biết làm gì có một cô bé nói lời yêu tôi trong khi tình cảm tui dành cho cô bé đó chỉ như anh trai với em gái giờ không biết phải trả lơi thế nào để không mất đi tình cảm anh em và không làm cô bé đó buồn cô bé đó cũng y như bạn ấy đây là mối tình đầu phải làm sao bi giờ
sành điệu mái ngố
28-12-2005, 02:31 AM
phải biết đứng lên từ đau khổ bạn à....rồi sẽ quên mà
nanghong
28-12-2005, 03:32 AM
cố quên nhưng bạn có chắn chắn rằng mình quen được không mới là điều quan trọng
h4lgtn_hoa
28-12-2005, 07:15 AM
Tình đầu là tình hay dang dở.
Mà tình iu trên mang thì càng dở dang
bymyside
28-12-2005, 08:36 AM
mọi người nghĩ có thể fải lòng 1 người mà mình chưa từng gặp mặt,chưa từng nói chuyện ko???
hanquoc00
28-12-2005, 09:41 PM
mọi người nghĩ có thể fải lòng 1 người mà mình chưa từng gặp mặt,chưa từng nói chuyện ko???
Chắc là hông nhưng thử đi rùi biết
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.