PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh sẽ mãi yêu em



diepro_anhyeuem
27-12-2005, 06:04 AM
Diệp em vậy là đã lâu rồi anh không gặp em rồi.Anh còn nhớ trước khi đi buổi tối hôm ấy anh cùng em đướng ở trên sưởng chuối anh thấy bầu trờ hôm ấy thật đẹp. Không có sao nhiều lắm nhưng lại có những cơn gió thoảng bay trong đêm vắng.Giá như lúc đó anh có đủ can đảm để nói với em những gì mà anh muốn nói ,thì có lẽ bây giờ em sẽ tin tưởng anh nhiều hơn.Em ơi, anh bây giờ ngồi đây trong phòng net mà lòng anh nặng chĩu nỗi buồn, anh nhớ em đến phờ phạc cả người , nhớ những chiều đầy nắng và gió những cơn gió thật nhẹ bay thoảng qua, nó mang theo mùi hoa ngọc lan và những cơn gió thổi vi vu trong đêm những lần anh được ở gần em.Trong giây lát đó anh lại thấy mình yếu đuối quá.Em tại sao anh lại không có đủ can đảm và nghi lực để nói lên với em những lời yêu thương như bao người khác nhỉ ? Có lẽ là do anh quá hèn nhát phải không em giờ nghĩ lại cũng đã muộn rồi. Em đã từng nói với anh là hạnh phúc sẽ đến với người nào biết chờ đợi ,vây em có hiểu rằng, trong 3 năm sống trong nỗi nhớ là thế nào không con anh ,anh thấy thật buồn và dài vô cùng những chiều buồn một mình không có ai bên cạnh.....Hôm trước noel anh thấy buồn quá, một noel buồn tuy rằng ở trong này thành phố thì vẫn náo động và đông vui. còn anh thì thấy trong lòng mình thật trống vắng đến lạ lung. Anh nghĩ rằng mình là kẻ đáng thương , anh cứ ngỡ mọi ánh mắt của người đời cứ đổ dồn vào anh khiến anh khụy ngã.Anh cũng không biết phải nói thế nào để em hiểu cho tình yêu của anh dành cho em.Nhưng em hãy tin anh nha em..nhiều lúc ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, khi mà thành phố đã chìm vào giấc ngủ, thì anh lại thấy nhớ em thật nhiều những khi đó anh thật không biết phải làm gì để vơi đi nỗi nhớ em. Giá như em ở gần anh trong những lúc như thế thì anh sẽ ôm trọn em trong vòng tay và nói với em những lời yêu thương.nhưng em ơi ,điều ước vẫn mãi là điều ước thôi làm sao mà có thể có điều ước thật ở trên đời này chứ.Mà nếu có thì em biết anh ước gì không Diêp ,anh ước anh sẽ mãi được cùng em đi trên con đường hạnh phúc. Diêp em ! hãy cho anh gọi em một lần nữa nha em. Từ lúc quen em đến giờ em luôn là một người bạn thật tốt với anh, em đem đến cho anh mọi niềm vui trong cuộc sống, giúp anh có đủ nghị lực để vươn lên chính mình. Những lúc anh thấy buồn và cô đơn thì em đã đến với anh như một người bạn tri kỉ ,giúp anh soa dịu nỗi buồn và những lúc anh thấy mình như một con thuyền bị lạc giữa đại dương bao la và vô tận Thì em đã đến và giúp anh đi đúng hướng.Hơn thế nữa em đã cho anh biết thế nào là tình yêu tuy rằng anh không nói với em nhưng có lẽ là em cũng hiểu những gì anh muốn nói.Em điều cuối cùng anh muốn gửi đến em là anh yêu em mãi mãi và hãy chờ anh nha em...... người cô đơn

lontontrendoiconon
27-12-2005, 06:07 AM
nói phét thé hả ông tướng tui ko tin ông đâu