Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 1 trái tim không có 2 bóng hình



Ha_Quyen
27-12-2005, 04:13 AM
Những ngày bên nhau em rất hạnh phúc dù đó là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng nó đủ cho em vui vẻ biết bao.

Và nay anh đã ra đi gì trong tim anh còn 1 hình bóng khác, giữa 2 con đường anh kô thể đi 1 lượt 2 con đường nên anh đã chọn 1 và anh chọn 1 ai kia ... gì " khoảng cách" anh kô chịu được thà chọn 1 người kô biết họ có thương mình kô còn hơn chọn 1 người thương mình tha thiết mà cách xa.

Em không dám trách gì anh chỉ trách mình quá dạy đi " Dễ tin người" để giờ phải như thế.

Nhưng biết làm sao gì anh đã chọn em còn biết đứng lặng lẽ mà nhìn người ta hạnh phúc còn mình rùi sẽ về đâu khi tất cả kô còn í nghĩa kô còn mục đích để đi .... về đâu ....

Thui thì tui như một cánh nhạn tha phương kô cần ai đoái hoài chik hay sống kô ai biết thì chúc người ở lại hạnh phúc bên ai kia, riêng tui.. đi về đâu... trời còn kô biết nói chi chính mình ... tui gắng gượng cười trên niềm hạnh phúc của ai đó ....

Trong tiếng cười có sự hần thù có sự thương nhớ hần ai đó rất nhiều gì giả dối nhưng thương ai rất nhiều gì ......

Chắc anh nào luyến tiết nào có những kỉ niềm nào khi bên em... gì anh vứt khoát kô một luyến tiết có lẻ thời gian ngắn ngủi bên nhau chỉ được đáp lại một câu " XIN LỖI" đó sao .... "XIN LỖI" có biết ai kia có thá thứ không một người kô còn quan tâm chắc họ kô nghĩ đến người khác ra sao chỉ nghĩ cho mình, nghĩ cho người thứ 3 còn tui như một thứ trò chơi... đùa giởn chán rùi thì thôi... có lẽ đồ vật còn có cảm súc khi người chủ của mình kô cần đến... nói chi con người bằng xương bằng thịt.... Thật đau buồn biết trách ai.... Những dự định những lời nói ngon ngọt những hy vọnh niềm tin điều tan biến thui .... tui đi tui chấp nhận sự mất mát.. tui chấp nhận sự cô đớn gì cánh nhạn bay đến nơi kô có người gian dối sẽ giúp ...

Đừng để tui gặp ngoài đường... đừng trách tui sao VÔ TÂM đấy nhé... làm tổn thương một ai họ sẽ cương quyết mà trả thù ... dù họ hiền thục đi nữa cũng kô dung tha đâu... đó là lời nói trong lúc suy sụp nhưng cũng có thể là 1 lời nói cuối cùng... Thế giới trên mạng này quá gian dối đi thui... Nhưng tui vẫn bình thảm online muh nói chuyện đấy thui ... gì tui biết tui kô đủ khả năng như tui nói chỉ là lời nói để mình ăn ủi... yếu đuối thì làm được gì....

Một đêm giật lộn với nước mắt 1 đêm mất ngủ ... thật mệt mỏi ... vậy chết có thể giải quyết vấn đề chăng....?

GOOG BYE ALL... hẹn gặp sau này

lieuxanh nhat kiem
27-12-2005, 04:45 AM
" giờ anh phải làm sao khi tim khắc cả hai hình dung..."
một lần ngã một lần đau bạn à , biết đâu sau này bạn sẽ đươc đổi lại bằng tình yê chân thật mà người khác dzành cho bạn.........

Ha_Quyen
27-12-2005, 05:09 AM
" giờ anh phải làm sao khi tim khắc cả hai hình dung..."
một lần ngã một lần đau bạn à , biết đâu sau này bạn sẽ đươc đổi lại bằng tình yê chân thật mà người khác dzành cho bạn.........
cám ơn bạn ...
mình nghĩ suốt đời chắc chẳn có ai đâu ..gì thế giới toàn là dối trá đối với mình kô còn í nghĩ nữa .....

to. MMMN bồ bỏ cám ơn bạn đấy chứ ....

o0o_NGOCANH_o0o
27-12-2005, 06:21 AM
Mấy đứa con gái bạn thân cũa tui bão trong ty con trai cao thượng hơn con gái ỡ chỗ con trai có thể để người yêu mình ra đi , thấy người yêu mình hạnh phúc là vui , còn con gái , trong ty ích kỹ , bằng mọi cách để có người mình yêu ...ko yêu được đạp đỗ :"
Đừng để tui gặp ngoài đường... đừng trách tui sao VÔ TÂM đấy nhé... làm tổn thương một ai họ sẽ cương quyết mà trả thù ... dù họ hiền thục đi nữa cũng kô dung tha đâu:" <== sao thấy câu này đúng quá ah

Ha_Quyen
27-12-2005, 06:27 AM
Mấy đứa con gái bạn thân cũa tui bão trong ty con trai cao thượng hơn con gái ỡ chỗ con trai có thể để người yêu mình ra đi , thấy người yêu mình hạnh phúc là vui , còn con gái , trong ty ích kỹ , bằng mọi cách để có người mình yêu ...ko yêu được đạp đỗ :"
Đừng để tui gặp ngoài đường... đừng trách tui sao VÔ TÂM đấy nhé... làm tổn thương một ai họ sẽ cương quyết mà trả thù ... dù họ hiền thục đi nữa cũng kô dung tha đâu:" <== sao thấy câu này đúng quá ah
con gái mà bạn... gì người mình iu chỉ gì người khác mà ra đi kô 1 tí luyến tiết thì sao dung tha
dù mình có khả năng hay kô cũng "ĂN KHÔNG ĐƯỢC PHÁ CHO HÔI" đấy ... người con gái khi bị guồng bỏ rất độc ắc bạn ah

thaiha1610
27-12-2005, 06:46 AM
Mình nghĩ không hẳn là thế ! Yêu là cho chứ không phải để nhận .... mình nghĩ bạn hơi ích kỷ một chút ! Mà cũng khó có thể trách bạn, vì bạn đang yêu mà, hơn nữa bạn lại là con gái ! Hay là tại mình là con trai thì phải rộng lượng....hay là tại mình chưa hiểu bạn !!!

Ha_Quyen
27-12-2005, 06:49 AM
Mình nghĩ không hẳn là thế ! Yêu là cho chứ không phải để nhận .... mình nghĩ bạn hơi ích kỷ một chút ! Mà cũng khó có thể trách bạn, vì bạn đang yêu mà, hơn nữa bạn lại là con gái ! Hay là tại mình là con trai thì phải rộng lượng....hay là tại mình chưa hiểu bạn !!!
tại bạn kô hỉu đấy chứ
trong tình iu ai cũng ích kỷ bạn ah
nên mới nếu chân được người mình iu chứ

thaiha1610
27-12-2005, 06:52 AM
Mình thì khác bạn một chút ! Mình đã để cho người mình yêu ra đi ... vì mình muốn được nhìn thấy người yêu của mình hạnh phúc ! Chỉ cần thấy người yêu mình cười, dù là với ai đi nữa , ....chỉ cần người yêu thật sự hạnh phúc là mình đã vui lắm rồi !!! Nếu có níu giữ khi con tim đã thay đổi thì cũng sẽ là những chuỗi ngày buồn và thất vọng mà thôi !!!

Ha_Quyen
27-12-2005, 06:57 AM
bạn nói cũng đúng nhưng mình bít làm sao
phụ nữa mà bạn
thấy người mình iu bên ai kia vui cười còn mình như người kô ai biết
bùn lắm bạn ah
trái tim phụ nữ kô như tụi con trai đâu

thaiha1610
27-12-2005, 07:11 AM
Bạn phải tập đối diện với sự thật thôi ! Bạn đâu có muốn mình sống bên cạnh những kẻ giả dối phải không nè ! Có thể níu kéo sẽ làm bạn có được người ấy ! Rồi bạn sẽ thấy mình hạnh phúc khi có người đó .... nhưng mãi mãi bạn chỉ thấy mà thôi....bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được điều đó đâu !!!

diabay
28-12-2005, 06:06 AM
hà hà miệng thì nói là hận, là sẽ trở nên độc ác nhưng đây chỉ là đôi khi chứ ko fải là hoàn toàn [bởi vì ko fải ai cũng có điều kiện để trả thù] Có thể sẽ độc ác với những người con trai khác, lạnh lùng hay bắt người ta thử trải wa cảm giác của mình ... cuối cùng cái nhận được vẫn là nỗi buồn đau mà thôi ... nhưng có lẽ trả thù làm cho mình có việc gì đó để muh làm. Tuy nhiên, thời gian trôi wa ... lại thấy mình khờ khạo ... lại chán chường ... làm biếng với những mối wan hệ ... trả thù xong ... đời vẫn dzị ... cô đơn và buồn bã ...

HQ, đừng vội trách một người khi người đó chọn người khác chứ ko fải bạn, sao ko tự nhìn lại tại sao người đó ko chọn bạn? Lỗi lầm ko ở ai hết đâu, hãy vui vẻ nếu người đó gặp người phù hợp hơn bạn vì ... giữa 2 người chưa có gì ràng buộc nhau mà ... dù sao cũng xin share with you ...

rainsnow
28-12-2005, 06:52 AM
chẳng lẽ những gì mình đã cho đi thì phải nhận lại hả bạn?tui cũng giông như bạn nhưng tui kô cần những gì người khác cho lại tui vì đó chỉ là lòng thương hại ,tui cảm thấy hạnh phúc khi bít rằng người tui yêu cũng hạnh phúc bởi sự ra đi của tui ,với tui như thế là đủ

Ha_Quyen
28-12-2005, 12:26 PM
cảm ơn 2 bạn nhiều
đúng thế mình đâu dám trách ai, bây giờ chỉ ngồi suy nghĩ trách bản thân mình thui
có lẻ khi mình viết quá vội vàng đi nhưng làm sao được khi bị gian dôi bạn nhỉ trong 1 phút kô biết về đâu

đúng giờ nghĩ lại cảm thấy rất vui nếu người mình thương nhớ vui vẻ hạnh phúc bên ai kia hay kô thì mình vẫn miễn cười chúc phúc cho họ .... gì người mình thương nhớ vui mình cũng vui người ấy bùn mình cũng bùn dù giữa 2 người kô còn gì nữa hizz,,,,,

thaiha1610
28-12-2005, 07:31 PM
Em àh !!! Chuyện tình dù dang dở hay thất bại gì đi nữa thì cũng là một câu chuyện tình đẹp phải không em !!! Anh nghĩ mình nên mỉm cười mỗi khi nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc đó !!! Hãy nghĩ rằng, mình đã từng có những giây phút rất đẹp để rồi....trân trọng nó như là một kỷ niệm đáng nhớ !!!
.....Giờ thì anh mới hiểu ra rằng, lý do anh tồn tại trên đời này là để cảm nhận cuộc sống...!!!

hanquoc00
28-12-2005, 09:51 PM
HQ là con gái nhưng nghĩ xâu sắc và cao thượng lắm mong rằng HQ sẽ gặp được người yêu thật lòng

Ha_Quyen
29-12-2005, 02:36 AM
[ban ah ...du luc nay minh cung dang bươn voi su phan boi cua ngươi ta nhung hay
song that tot de sau nay co nhung luc ngươi ta sean han vi dako yeu minh ........con ban than minh la ngươi den trươc ..chung minh dayeu nhua 6 nam nhung gio lai them mot co gai khac den voi anh (den trong luc minh va anh cai nhau )...minh da phai thay nhung gi khong nen thay vi no lam ton thương tim minh ..nhung vi yeu anh nen minh da tu choi than phan cua minh la ngươi yeu anh de cho anh dcsy dien voi ngươi kia..vi ngươi ta cung rta quan tam toi anh ..ma nam nay em day lai thi dai hoc nua ..day la su nghiep ca doi nen cua em nen minh chap nhan moi tinh tay ba ban ah ..co the la ngu ngoc nhung ma minh mong rang anh se mai la niem vui niem vui cho moi ngươi va mai la niem dau niem dau cua minh minh thoi .that su noi ra nhung cau nay minh cung kholam ...minh cung khong biet lam gi hon ...vi day la nhung dieu duy nhat ma minh co the lamduoc cho anh !

ban oi hay vui tươi ma song len nha ..dieu day that kho dung khong nao..nhung minh hy nghe xong cau chuyen nay ban mong ban se voi di phan nao noi dau trong long minh ..minh va anh da yeu nhua 6 nam nhung vi 3 thang gan day chung minh cai nhau ..thoi gian do minh tap trung vao hoc ...con anh thi lam viecva da kiem ngay cho minh mot ngươi ban gai khac ...vấu day khi chung minh daquay lai yeu thương nhau nhung trong vo tinh minh da thay co gai khac cung anh dang yeu thương ..minh that su dau long ban ah nhung minh phai hieu va giu sy dien cho anh nen minh da tu tươc bo than phan ngươi yeu anh de cho anh va co gai kia khong cai nhau ko anh se bươn va om..vi yeu anh nen minh se nhan het niem dau ho anh ban anh ..minh mong anh mai la niem vui cua moi ngươi va anh se la niem dau cho minh minh ...minh biet vi minh anh cung da noi"anh sechia tay co kia va minh lai bat dau lai tu dau ..."nhung minh thua hieu voi anh co ta cung quan trong ....ma nam nay co ta lai thi dai hoc nen minh khong muon co y phai nghi ngoi ma lam anh hương toi su nghiep ca doi cua co ta ...nen minh sechap nhan moi tinh tay ba .......minh khong biet phai lam gi nua nhung co leda la dieu anh mươn ..minh khong te dung ko ban ?hay manh me len..............

Chào bạn! Bạn viết bài kô có dâu nên mình đọc cũng khó hỉu nhưng mình cũng hiểu được phần nào về chuyện của bạn...
mình cám ơn bạn rất nhiều đã cho mình biết ... sống gì mình .. sống gì người mình thương nhớ ... và cố làm người mình thương nhớ vui vẻ và hạnh phúc khi đó mình thấy hạnh phúc chung ... dù kô là gì của nhau ,,,
mình hiểu rùi... chỉ cần anh ấy vui là mình cũng hạnh phúc .. hôm qua nghe anh ây hạnh hạ bản thân mình .. mình nghe muh bùn lắm .... kô biết làm sao ...
nhưng cám ơn bạn rất nhiều

to. hanquoc00 cám ơn bạn nhé ... mình sẽ cố gắng và kô lầm bước 1 lần nữa

giọt đắng
08-02-2006, 01:38 AM
Một trái tim không có hai bóng hình ư ??? Có lẽ hơi chua chát... nhưng... phải nói là một trái tim không nên có hai bóng hình thì đúng hơn... :(

lyly0209
08-02-2006, 07:09 AM
Tất cả lổi lầm dều do con trai_bọn họ nghỉ mình là ai mà muốn làm gì thì làm chư...
họ làm khổ con gái tụi mình... con gái sở dỉ như vậy dều do 1 phần lổi lầm củ họ

Trai_BT
08-02-2006, 11:28 AM
hi
Một trái tim không thể có 2 bóng hình. Nhưng bần tăng thấy có đến cái thứ 3 cũng hay lắm chứ.

diemtran55
09-02-2006, 03:20 AM
bạn à trong cuộc sống nhiều khi ta tường rằng không thể quên được hình bóng một ai đó
nhưng chẳng hiểu thời gian qua đã chữa lành vét thương7 từ bao giờ
bạn ơiiiiiiii
hãy khắc phụ những điều mình ko thể nghĩ đến nhé
hãy sống vui lên nha

Lạnh Lùng
09-02-2006, 04:03 AM
Tình yêu luôn cần sự chân thành và nhiều thứ nữa.... Nói tóm lại .... ko nên iu....

:.>Hamyko<.:
09-02-2006, 04:33 AM
mình cũng có 1 thời gian làm 1 trong 2 con đường mà anh ấy buộc phải chọn , và anh đã không bước đến với mình. nhưng có lẽ cũng vì thế mà mình hiểu hơn về anh và có lẽ cũng nhờ anh mà mình còn biết được sẽ có 1 ai đó cùng nhịp tim với mình.

lavender_ym
09-02-2006, 07:38 PM
bạn hãy thử nghĩ rằng người đó là gì đối với mình! Mình có cần thiệt phải có ngưòi đó không?

Bạn biết type dấu Tiếng Việt mà phải không? Vậy thì hãy làm việc đó đi nhé nếu không April sẽ xoá hết các bài viết của bạn mà April dám chắc rằng không bài nào có dấu !
April

Trai_BT
10-02-2006, 03:50 AM
Tất cả lổi lầm dều do con trai_bọn họ nghỉ mình là ai mà muốn làm gì thì làm chư...
họ làm khổ con gái tụi mình... con gái sở dỉ như vậy dều do 1 phần lổi lầm củ họ
hi
Dở người à, cái gì cũng đổ cho con trai thế. Làm như con trai người nào cũng gây lỗi lầm ý.

lavender_ym
11-02-2006, 09:25 AM
hi
Dở người à, cái gì cũng đổ cho con trai thế. Làm như con trai người nào cũng gây lỗi lầm ý.
đúng thế! con trai cũng đau có tội! đâu phải tất cả là do họ đâu! bạn đừng nghĩ vậy chứ! tụi con trai sẽ tức lắm đó!

nhà sư thất tình
15-02-2006, 11:29 AM
hi
Mô phật, bần tăng có gây ra tình nghiệt với ai đâu. Thí chủ loại bần tăng khỏi tầm ngắm nhé.

lavender_ym
15-02-2006, 07:09 PM
có sư thầy trong này ha????? dạ con thưa thầy ạ!

teamo
17-02-2006, 09:20 PM
có yêu thì mới cho đượ chứ

Gấu Xám
18-02-2006, 01:16 AM
sao giống tui vậy.......< yêu làm gì cho mệt >