angel_of_sky
27-12-2005, 01:56 AM
Chào anh
Lâu rồi ko viêt cho anh bài nào bây giờ em viết cho anh mấy dòng nhé,ko biết anh có đọc được ko nhưng em cứ viết vậy.Anh có biết là tháng ngày đầu tiên em phải quên anh em đã đau khổ thế nào ko, rất đau anh à em cảm tưởng như là em ko thể nào quên anh một cách dễ dàng được vậy.Nhưng rồi từng ngày qua, từng ngày trồi đi em cũng đã có thể quên được anh , quên được những lời anh nói với em , quên được những lời có thể gọi là giả dối phải ko anh.Chia tay là có thể nói em và anh coi như ko quen biết ,em xa anh rồi phải ko anh , thật tình em ko biết em đã gây nên lỗi lầm lỗi là do em hay do anh nhưng cũng đúng thôi em ko bằng nó , ko thể bằng nó được.Ừm em chấp nhận vì em đâu thể sánh được với người đó cơ chứ.Em hứa với anh rất nhiều,và em cũng đã làm được điều đó nhưng người có lỗi lại anh.Em thất vọng lắm những lời anh nói anh có tin rằng nó vẫn còn trong tim em ko ,nó luôn vẳng vặng bên tai em nhưng mà nó cũng chỉ là niềm an ủi mà thôi. Đến lúc này đây chẳng biết là có đúng em đã quên được anh hay ko nhưng em cũng có thể nói chuyện với anh bình thường như 1 người em gái nói với một người anh trai vậy.:cool1: em với anh bắt tay một cái làm bạn nào
Lâu rồi ko viêt cho anh bài nào bây giờ em viết cho anh mấy dòng nhé,ko biết anh có đọc được ko nhưng em cứ viết vậy.Anh có biết là tháng ngày đầu tiên em phải quên anh em đã đau khổ thế nào ko, rất đau anh à em cảm tưởng như là em ko thể nào quên anh một cách dễ dàng được vậy.Nhưng rồi từng ngày qua, từng ngày trồi đi em cũng đã có thể quên được anh , quên được những lời anh nói với em , quên được những lời có thể gọi là giả dối phải ko anh.Chia tay là có thể nói em và anh coi như ko quen biết ,em xa anh rồi phải ko anh , thật tình em ko biết em đã gây nên lỗi lầm lỗi là do em hay do anh nhưng cũng đúng thôi em ko bằng nó , ko thể bằng nó được.Ừm em chấp nhận vì em đâu thể sánh được với người đó cơ chứ.Em hứa với anh rất nhiều,và em cũng đã làm được điều đó nhưng người có lỗi lại anh.Em thất vọng lắm những lời anh nói anh có tin rằng nó vẫn còn trong tim em ko ,nó luôn vẳng vặng bên tai em nhưng mà nó cũng chỉ là niềm an ủi mà thôi. Đến lúc này đây chẳng biết là có đúng em đã quên được anh hay ko nhưng em cũng có thể nói chuyện với anh bình thường như 1 người em gái nói với một người anh trai vậy.:cool1: em với anh bắt tay một cái làm bạn nào