vx_mottraitimhong
26-12-2005, 07:24 AM
Tình yêu - hạnh phúc: niềm hạnh phúc tưởng chừng như giản đơn đó nhưng lại vô cùng quý giá , bởi ko phải ai cũng có nó , ko phải ai cũng biết tạo ra nó và khi có nó rồi đã mấy ai biết nâng niu, trân trọng và gìn giữ nó ! Trong tình yêu , ai cũng hạnh phúc khi được ở bên người mình thương yêu, được quan tâm và được chăm sóc cho người yêu cũng như được nhận lại từ một nửa kia. Niềm hạnh phúc ấy là sự cảm thông , chia sẻ với nhau mọi nỗi đau cũng như niềm vui trong cuộc sống, hiểu trái tim người mình yêu cũng như hạnh phúc khi yêu và được yêu , tự hào khi được sánh vai nhau cùng bước đi trên đường đời, cùng kề vai chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống ,..........niềm hạnh phúc ấy là niềm tin, động viên ta đi tiếp con đường đời nhiều chông gai phía trước. Thế nhưng để có được điều đó ko phải chuyện dễ bởi nó đòi hỏi phải có sự đồng cảm từ 2 trái tim, 2 tâm hồn chung một tiếng nói,....nhưng để gìn giữ được nó thì còn khó khăn vô cùng, bởi gianh giới giữa " có" và " mất " là vô cùng mong manh,nếu 2 con tim ko cùng chung một nhịp đập , một con tim đập lỗi nhịp thì niềm hạnh phúc ấy bỗng chốc chỉ còn là hư không ! Niềm hạnh phúc ngọt ngào và những xúc cảm khi ta có được niềm hạnh phúc trong tình yêu hay cũng là điều ai cũng mong ước cho tình yêu của mình khiến tâm hồn ta ngây ngất ngập chìm trong nó ,nhưng cũng cần tỉnh táo để hiểu được rằng : niềm hạnh phúc ấy trong suốt và đẹp như chiếc bình pha lê nhưng nó cũng rất mong manh và dễ vỡ!
Hơn tất cả chúng ta hãy biết nâng niu và trân trọng những gì ta đang có !
" Tình yêu như giọt thủy ngân đặt trong lòng bàn tay ta, nếu để nguyên nó trong lòng bàn tay thì nó vẫn còn nguyên , nhưng nếu ta nắm tay lại thì nó sẽ tuột khỏi lòng bàn tay ta ..." ai đó đã nói như vậy và tôi ko nhớ rõ ai nói điều này , nhưng tôi chỉ muốn nói thêm rằng nếu như ta ko biết nâng niu ging giữ nó thì vô tình chúng ta cũng để tuột mất nó mà ko hề biết!
May all your dream come true !
_Yêu tặng Thỏ con của anh _vx__
_____ vx_mottraitimhong ______:angel1:
Hơn tất cả chúng ta hãy biết nâng niu và trân trọng những gì ta đang có !
" Tình yêu như giọt thủy ngân đặt trong lòng bàn tay ta, nếu để nguyên nó trong lòng bàn tay thì nó vẫn còn nguyên , nhưng nếu ta nắm tay lại thì nó sẽ tuột khỏi lòng bàn tay ta ..." ai đó đã nói như vậy và tôi ko nhớ rõ ai nói điều này , nhưng tôi chỉ muốn nói thêm rằng nếu như ta ko biết nâng niu ging giữ nó thì vô tình chúng ta cũng để tuột mất nó mà ko hề biết!
May all your dream come true !
_Yêu tặng Thỏ con của anh _vx__
_____ vx_mottraitimhong ______:angel1: