hoangtuxauxi_chuoi
26-12-2005, 04:27 AM
Tình đầu đẹp lắm ai ơi
Mối duyên trần thế đầu đời chứa chan
Mùi hương thơm ngát ngọc lan
Cài lên suối tóc của nàng thương yêu
Dáng em ngày ấy yêu kiều
Gặp em trên phố liêu xiêu cõi lòng
Để đêm về vẫn hằng mong
Tình trao hẹn ước trông mong bóng hình
Ngượng ngùng thay lời tỏ tình
Miệng anh ấp úng trông hình bóng em
Nàng như cô bé lọ lem
Đẹp không son phấn làm anh đắm chìm
Mất người hoá kẻ không tim
Đành chôn dĩ vãng chìm trong cõi lòng
Tình đầu khổ lắm ai ơi
Lỡ yêu là chết nửa đời con trai:love-smil
Mối duyên trần thế đầu đời chứa chan
Mùi hương thơm ngát ngọc lan
Cài lên suối tóc của nàng thương yêu
Dáng em ngày ấy yêu kiều
Gặp em trên phố liêu xiêu cõi lòng
Để đêm về vẫn hằng mong
Tình trao hẹn ước trông mong bóng hình
Ngượng ngùng thay lời tỏ tình
Miệng anh ấp úng trông hình bóng em
Nàng như cô bé lọ lem
Đẹp không son phấn làm anh đắm chìm
Mất người hoá kẻ không tim
Đành chôn dĩ vãng chìm trong cõi lòng
Tình đầu khổ lắm ai ơi
Lỡ yêu là chết nửa đời con trai:love-smil