PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhan QuỐc Huy ViẾt Cho KỈ NiỆm LỚP 12B6



nhan quoc huy
26-12-2005, 01:06 AM
trong cuộc đời chúng ta ai mà chẳng có kỉ niệm đẹp về tình bạn tình thầy trò va tinh yêu nhưng điều làm tôi không bao giờ phai mờ được trong kí ức tôi đó là những người bạn thân thương yêu quý nhât của tôi vào đầu năm học tôi quen được hai người bạn đó là đức và thi tôi chơi với hai người đó hai người bạn đó sống rất tình cảm đức thì nhà ở án lại còn thi nhà ở ngay cạnh nhà máy bia nhưng do hoàn cảnh gia đình nên bây giờ bạn đó đã chuyển nhà lên cao bình......chúng tôi chơi với nhau như anh em có buồn vui gì đều kể cho nhau nghe.....và chúng tôi đã quen nhau từ hồi ấy..lên lớp 11 tôi quen đươc một thằng bạn tên là tuấn anh nó sống rất vui và thoáng tính tôi chưa gặp được người nào mà có tính vui vẻ và dễ gần như nó...đi cặp với nó là hùng biệt danh là lì vì nó ít nói nên mọi người đặt cho nó biệt danh như vậy nó ít nói khác với tôi tôi rất lắm mồm và hay kích đêu....tính nó cũng hay nhưng trầm quá nó là thằng bạn đánh cờ với tôi...nhưng chưa bao giờ tôi đánh cờ thắng nó nhưng vẫn chơi..để giết thời gian ( công nhận nó đánh hay)còn diễm lên lớp11 được cô đặng duyên xêp ngồi canh, tôi tuy đối lúc đánh nhau nhưng vui lắm là một người sông rất tình cảm nhưng còn trẻ com wa" giống tôi tôi như trẻ con ấy ai chơi mới hiểu được vui lắm à đi cùng diễm là quỳnh anh. huệ và hương mẩu quỳnh anh thì lắm mồm nói như vẹt ý nhưng lại có nốt ruồi rất to còn huệ là một người khá cao tính hay có người yêu rồi cả diễm nữa còn quỳnh anh thì không biết còn hương mẩu tính cũng hay kiệt sỉ đôi lúc cũng thoáng ai chơi cùng mới biết như người lớn ý còn lớp tôi tôi hay đánh nhau cùng dương hải vui lắm còn hợp và du là hai thằng bạn cùng xóm hay đi học cùng nhau du nhà ở quảng uyên ra ở nhà bá còn hợp thì dáng người hơi to cao ráo đẹp trai như vầy mà sao chưa có bạn gái mới lạ chư???: con trang bi danh trang gà có người cũng có người yêu rồi tinh tình cũng hay nhưng mà khi điên lên thì sợ lắm..duyên thi cũng vui nhưng không tiếp xúc nhiều nên không biết như thế nào bạn duyên là mã linh người rất bự to là bạn của duyên hay đi cùng duyên hai người hay đi cùng nhau.....còn loan và nhung là một đôi bạn cũng hay đi cung nhau loan có mái tóc rất xoăn còn nhung là bí thư lớp tôi.......quỳnh tặc nhà ở đầu cầu nà cạn :: hay chơi cùng trang gà và hằng bé....về hằng bé thì người khác thường lắm lúc vui thì vui hết sức lúc điên thì trời mới cản nổi khóc càng sợ hơn
còn về anh luân lớp trưởng người là lớp trưởng tính nghiêm túc và ít nói tính cũng hay:cool1: ai tiếp xúc mới biết được còn thuần người cùng xóm cũng ít nói chuyện lâu lâu mới thưa nhau một câu..sơn thì dáng người hơi đen chuyên gia bỏ giờ nhưng không bao giờ thoát toàn bị vào sổ đầu bài,, đi cặp với sơn là hậu ít nói ít nói chuyện trong lớp có dáng người lớn đã có người yêu...còn nguyên biệt hiệu là cu lì tính hay nhưng hơi lạ
hứa hải là bạn tôi quen từ nhà cũ ít nói chuyện hiền hòa đông....:think: thơm ít tiếp xúc nhiều nên không biết con nguyện học cùng nhau từ câp2 người nhỏ học khá chung phở bị đuổi học đầu năm lớp12 vì đánh nhau nói chuyện đươc.......tư học cùng năm lớp 9 đi thả phao cùng nhau suốt tinh cũng hay nhưng hơi oai uông rượi tốt hay bỏ giờ.....linh mâp chơi từ lớp 10 tính hay tốt vì bạn bè :lol: hiên tè sinh năm 1986 tính cục uống được rượi tính không hay lắm nghịch dại nhà ở xây lăp...:oh: quynh ón ít nói chuyện nhưng ko bít tính thế nào:lol: xuân linh tính cục đùa mà làm thật :) hữu gọi là anh từ năm lớp 5 hay cung ít nói chuyện : lệ và luân vừa chuyển vào năm lớp11 hiền và giàu tình cảm luân được aọila` luân *** thu cũng vậ nhà ở án lại út nhường cũng vào năm lớp 11 vui cả nghĩ như nao viết như vậy : khuyên là bạn thuần hai đứa hay đi cùng nhau nhà ở nhà thờ có người yêu rồi nói chung ai cũng hay cả vui cả mỗi người một tính chơi được thì chơi chơi ko được thì thôi : có được những người bạn thật là vui và ấm áp có bạn như có được cả kho báu bên mình con người bạnma` tôi yêu quý nhất đó là hùng tuấn anh và tranga6 tình được những người bạn như vậy thât. là vui phải khổng:lol: tôi còn cô chủ nhiệm tôi rất hiền thương học trò như con minh vậy và may mắn cho tôi đã được học lớp tôi tuy không học giỏi nhưng không có ai có giao viên nào bằng cô chu nhiêm tôi cả và tôi ước cho mọi người nhất là những người bạn của tôi sẽ thi đỗ vào trường nào đó và có công việc làm ổn định và gia đình thế đó đây là ước mơ của tôi văn không hay....thông cảm ai mà đọc xong đừng điên nhé sự thật mất lòng mà
NHAN QUỐC HUY LỚP 12B6
GỞI TẤT CẢ CÁC BẠN CỦA TÔI KHOA 2005_2006MÃI MÃI KHẮC TRONG TIM SÁU CHỮ VÀNG
CÓ BẠN LÀ CÓ TẤT CẢ
ĐỪNG BAO GIỜ WEN MÌNH NHÉ CÁC BẠN SẼ MÃI Ở TRONG TRÁI TIM MINH TẠM BIỆT HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN

12b6 MÃi Ở Trong TrÁi Tim MÌnh CẢ Trang NỮa Trang12a6 A
TẠm BiỆt VÀ HẸn GĂp, LẠi


Nhan Quoc Huy

hanquoc00
26-12-2005, 01:10 AM
dài quá bạn ui nhưng tớ đọc xong rùi chúc bạn mãi có một tình bạn đẹp