PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thôi! xin tạm biệt!



Mua Sao Bang
25-12-2005, 11:24 AM
Xin tạm biệt những tháng ngày yêu dấu!
Một nụ hồng ai giấu mãi không đưa..
...Hương gió thoảng tình yêu chưa đến kịp
Cho con tim Ôi.. nhịp đập lạc loài...!

okanobee
25-12-2005, 12:37 PM
Xin tạm biệt bao nỗi nhớ mong hoài
Con tim ai khẽ khàng , nghe tha thiết
Một nụ hồng , một mối tình , nuối tiếc
Năm tháng trôi qua , mải miết đường dài

Người Điên Yêu Thơ
25-12-2005, 04:37 PM
Ta khóc cho ai cảm thấy buồn
Ta cười cho kẻ lệ rơi tuôn
Không còn cảm thấy sầu đau nữa
Cho dù ta sẽ mất nhau luôn

hanquoc00
25-12-2005, 07:02 PM
Có cười có khóc cũng thế thôi
Người yêu say xắc thắm duyên rồi
Khóc ích cười chi chẳng được gì
Quay về nơi cũ tiềm đường đi

cafeletefe
26-12-2005, 02:57 AM
Tạm biệt nhé những kỷ niệm xưa
Buồn vui vương vấn để trong mưa
Một thời mộng đẹp không trở lại
Khép hồn vào những lá thu phai...

Lost.
26-12-2005, 03:07 AM
Ừ thôi vậy tạm biệt .....điều chưa biết
Tạm biệt thôi dẫu có thứ lỡ làng
Những tiếc nuối cho những điều dang dở
Bỏ đi rồi nhưng hoài niệm lang thang

tomato123
26-12-2005, 03:09 AM
Tạm biết nhé những phút giây khờ dại
Yêu thương xưa đành gửi lại cho người :D

*Mãi Xa*
26-12-2005, 03:21 AM
Xin tạm biệt khúc tình xưa yêu dấu
Thuở ban đầu còn lắm những hư hao ...

Lost.
26-12-2005, 03:37 AM
Ca chi mãi một khúc tình tạm biệt
Phút cuối thôi đành như vậy thôi ai
Thoảng qua thôi để có những ngày mai
Nếu gặp gỡ xin làm người xa lạ

*Mãi Xa*
26-12-2005, 04:42 AM
Dẫu vẫn biết yêu làm ta điên đảo
Cũng một lần xin hư ảo cùng yêu
Dẫu biết yêu là bao khúc li tan
Mà vẫn muốn cùng yêu và ... từ biệt

Mua Sao Bang
26-12-2005, 07:32 PM
Xin được yêu như lần đầu gặp gở
Những ngày xưa ta vẫn ngỡ trong mơ
Đem yêu mến làm bài thơ tình nhỏ
Ngẫn ngơ về qua lối nhỏ không tên!

congiobuon
27-12-2005, 01:42 AM
Chẳng còn chi nữa để mà mong
Dư âm ngày ấy cũng thành không
Theo vào quá khứ bao lưu luyến
Tạm biệt nhau thôi,mộng xa rồi...

Lost.
27-12-2005, 03:25 AM
Ta không khóc trong phút lòng tạm biệt
Gặp gỡ một lần và duy chỉ thế thôi
Lời nói ban đầu lời nói dầu môi
Bài thơ cũ,thôi xin đành bỏ ngỏ

hanquoc00
27-12-2005, 04:56 AM
Chẳng còn chi nữa để mà mong
Dư âm ngày ấy cũng thành không
Theo vào quá khứ bao lưu luyến
Tạm biệt nhau thôi,mộng xa rồi...
Bây giờ mới biết hỡi người
Thương cho số kiếp tin người thủy chung
Năm xưa mộng ước đến cùng
Chia tay nàng nỡ chung vui với người

Mua Sao Bang
27-12-2005, 03:11 PM
Xin bỏ ngỏ một mối tình chưa tỏ
Một mối tình như những giỏ hoa mai,
Mang Xuân sớm, có hay Đông đến sớm.
Vừa chớm... nở! mà lại cũng ... vội tàn..!

internet_onlinelove
27-12-2005, 03:16 PM
Ua...r U Pass Away Ha..tui Nghiep Wua Zay...chia Bun Nha..huhuu

hanquoc00
27-12-2005, 08:01 PM
Xin bỏ ngỏ một mối tình chưa tỏ
Một mối tình như những giỏ hoa mai,
Mang Xuân sớm, có hay Đông đến sớm.
Vừa chớm... nở! mà lại cũng ... vội tàn..!
Xuân nay ta lại nhớ nàng
Mối tình chớm nở chưa tan hôm nào
Mong sao nụ nở hoa đào
Mong sao xuân lại thắm đào cùng ai


Inter oi làm ơn vườn thơ mà
^
I
I

congiobuon
28-12-2005, 02:49 AM
Bây giờ mới biết hỡi người
Thương cho số kiếp tin người thủy chung
Năm xưa mộng ước đến cùng
Chia tay nàng nỡ chung vui với người
Người ơi sao nỡ nặng lời
Thuỷ chung em giữ suốt đời không phai
Dù tình giờ đã chia hai
Tim em vẫn trọn hình hài người xưa

thuloan
28-12-2005, 03:27 AM
xuân di dể lại la vàng
chàng di dể lại cho nàng dúa con
mùa thu nối tiếp mùa thu
thàng cu nối tiếp thãng cu ra dơi

Mua Sao Bang
29-12-2005, 03:33 PM
Xuân nay ta lại nhớ nàng
Mối tình chớm nở chưa tan hôm nào
Mong sao nụ nở hoa đào
Mong sao xuân lại thắm đào cùng ai
Inter oi làm ơn vườn thơ mà
^
I
I

Ừ thì nhớ! những lần ta vội vã..!
Bước theo sau như một gã si tình
Em quay lại nhìn ta sao bỡ ngở
Mảnh thư tình ôi! sao lỡ quên mang!

hanquoc00
29-12-2005, 06:14 PM
Người ơi sao nỡ nặng lời
Thuỷ chung em giữ suốt đời không phai
Dù tình giờ đã chia hai
Tim em vẫn trọn hình hài người xưa

Khi xưa nàng nói yêu ai
Ngày nay nàng nỡ cùng ai bên nàng
Trách sao nàng lại dối chàng
Tình xưa đã vậy nàng về làm chi

Mua Sao Bang
21-01-2006, 11:53 AM
Hỏi trời cao tình yêu là sao thế
Đến bên tôi ! rồi vội cách muôn trùng
Bao giây phút ngạy ngùng nay bỏ ngỏ
Giất mơ đầu đành tan biến theo mây!

vietanh_vietanh
03-03-2006, 10:16 PM
Hỏi trời cao , trời cao không thấu
Hỏi đất thấp , đất thấp chẳng nghe
Thôi thì em cứ ra di
Rồi mai đau khổ , đừng tìm tới anh ...

Lost.
04-03-2006, 05:17 AM
Tạm biệt ai đây - tạm biệt mình
Bởi lời dã biệt vẫn lặng thing
Thì thôi làm vốn lời từ giã
Từ dã riêng ta - từ giã mình

Mua Sao Bang
28-03-2006, 07:29 PM
Đừng tạm biệt một buổi chiều mưa ước,
Hai đứa chung đường sánh bước đi chung
Ai hỏi ai.... trong lòng mông lung quá...
Phút ban đầu sao vội xóa tan nhanh...!

em sẽ không yêu ai
29-03-2006, 12:15 AM
Bây giờ mới biết hỡi người
Thương cho số kiếp tin người thủy chung
Năm xưa mộng ước đến cùng
Chia tay nàng nỡ chung vui với người
thương sao nước mắt lại trào
biết anh phụ bạc chung vui cùng người
anh đi chớ quay trở lại
bởi tình dang dở nay là giấc mơ


Hỏi trời cao , trời cao không thấu
Hỏi đất thấp , đất thấp chẳng nghe
Thôi thì em cứ ra di
Rồi mai đau khổ , đừng tìm tới anh ...
anh ơi ! chớ nên hỏi trời
trời nào có biết duyên tình đôi ta
vì tình dang dở thế kia
thôi thì ta hãy làm người bạn thân
rời mai anh sẽ vui hơn
vì gặp được người yêu mình hơn em

Mua Sao Bang
05-04-2006, 10:59 AM
Thôi tạm biệt ! rồi thôi không tạm biệt!
Nghĩ lung tung! Thiệt sao hiểu tim mình
Trong một khoảng bóng hình ai trong đó
Thấp thoáng bên trời ..có những niềm vui ..!

Mua Sao Bang
06-04-2006, 10:49 AM
Thôi tạm biệt ! Để rồi mai lại nhớ
Phút ban đầu_phút cuối của thơi gian
Ta ngẫm nghĩ đã đôi lần than khóc
Đến bây giờ vẫn than khóc ...vì đâu!?

thủy tinh xanh
06-04-2006, 10:58 AM
Có gặp gỡ sẽ có lúc chia ly
Đời là thế, chẳng bao giờ thay đổi
Tiếng tạm biệt người ơi xin đừng nói
Để lệ sầu chẳng làm ước bờ mi
Bởi tạm biệt sẽ khiến lòng thêm nhớ
Thêm khổ đau, thêm lưu luyến mà thôi
Chẳng còn gì khi tình đã chia đôi
Nên hãy đi, đừng nói câu tạm biệt

Mua Sao Bang
06-04-2006, 11:08 AM
Biết vậy! có đôi lần đã cố ...
Để rồi thêm nỗi nhớ vơi đầy
... Không hiểu nữa vì sao ta lại..
Cứ mỗi ngày thêm một chúc sầu dân!?

meocongianxao
06-04-2006, 12:34 PM
Thôi ! Tạm biệt người yêu !
Đêm nay anh đi là không bao giờ nói trở lại
Không đợi chờ và cũng chẳng nhớ thương
Đêm nay anh đi anh mong em tìm hạnh phúc
Bên 1 người......nào đó.... em yêu
Quê hương xa ngái bóng dáng em còn đứng đó
Nhoà hơi sương
Lạnh ko em trong đêm dài trở gió?
Anh bên em dù chỉ trong ký ức
Muốn sưởi ấm em trong đêm dài giá lạnh
Và anh biết...
Đã không còn có thể !

Mua Sao Bang
07-04-2006, 11:31 AM
Thôi! thôi! thôi, Không nhớ nữa ...
Đã quyết trong lòng chẳng nhớ đâu
Đẫu cho sao sáng còn nơi đó
Ta đã xa rồi những tháng năm..
Thôi! thôi! thôi, lần này lần sau cuối
Đã hứa trong lòng chắng tiếc đâu
Dẫu trong ta đó con mâu thuẩn
Ta sẽ quên rồi những nhớ nhung...
Thôi! thôi! thôi, những bài thơ cũ rích
Ta xé tan đi chẵng giữ gì..
Dẫu còn trong đó nhiều vơ vẫn ..
Ta hiến cho trời chẵng lưu chi!...

meocongianxao
07-04-2006, 08:42 PM
Hà nội buồn
Hà nội buồn lắm không anh?
Có những đêm dài trở lạnh
Có mùi hoa sữa thơm ngây ngất
Cái nắng Hồ Tây đã mát chưa?
Nhớ em anh có ngồi đếm lá
Lá rớt rơi nhiều những ngày xuân...
Nhớ nhau ta sẽ làm thi sĩ
Làm nắng mùa thu nhớ đến anh !

Mua Sao Bang
10-04-2006, 09:34 PM
Hà Nội có lạnh bắng nơi đây?
Chỉ có mây trôi với gió buồn
Vắng bóng một điều gì kia lạ lắm
Ta hờn ta trách mãi không thôi!

Dĩ vãng ơi! thôi xin đừng réo gọi!
Nước mắt nào xin chớ vội phôi phai
Xin chợt điến chợt đi như đã thế
Chúc một điều! tí hạnh phúc xa hoa !!

Mua Sao Bang
17-04-2006, 01:28 PM
Sau một phút muỗi lòng rồi chợt khác
Ánh mặt trời hờn dỗi cũng phôi pha
Mưa lác đat cuốn theo chiều rất nhẹ
Ta thấy lòng bấ chọt muốn reo vui

Thôi vậy nhé! mãi xa rồi dĩ vãng
Những âm thầm theo lãng đãng trôi mau
Con sông cũ đã thay màu bao bận
Đâu chỉ riêng mình giận dỗi một tiêng " yêu"!

khongthechetnoi
18-04-2006, 02:34 AM
ta không biết làm thơ phải sao đây?
biết viết gì với bè bạn năm châu.

Mua Sao Bang
25-04-2006, 09:13 PM
Thì đó thơ đấy rồi đó bạn
Bạn viết thành thơ thật đấy rồi !!

Đã hỏi bao lần có khác không
Cành hồng chẳng muốn nỡ một bông
Ta khóc ta vui trông cũng ngộ
Chẳng thà ta mất lại thấy hơn

Thói đời thay trắng đổi đen
Lòng người lang bạc biết đầu mà lường
Người ta nói người ta thường
Lòng người ta vậy có gì lạ đâu!

Thôi đi nhé! Tạm biệt nhiêu đi nhé
Ta quyết mình thành kẽ khác hay hơn
Ta sống lại không tin người ta nữa
Ta một mình cũng cảm thấy hay thôi!