PDA

Xem đầy đủ chức năng : nước mắt venhvenhcongtu



venhvenhcongtu
09-05-2005, 06:52 AM
Ngậm một mối căm hờn trong cũi sắt
Tui ngậm ngùi buồn chán ở China
Nào rượu bia nào smoke với cafe
Tui buồn chán ngắm mặt trời dần lặn......
Khóc khóc khóc ......tui hận đời tui khóc
Muốn khóc thật nhiều ...nhưng nước mắt chẳng chịu tuôn
Cứ hằng đêm...tôi cứ ngẫm lại thương
đời nghệ sĩ lang thang đơn côi quá
Mưa to quá
Mưa ngoài hiên sối xả
sấm thét gào mưa cứ thế trào tuôn
Vút áo quần tui cũng chạy ra luôn
người tui ướt giống tim tôi đang ướt ....
Làm con trai tui thề ko ẩm ướt
Nước mắt con trai chỉ được chảy trong tim ...
sống lạnh lùng ko một chút cầu xin
Chia tay rùi nhưng đầu ko ngoảng lại .....
Tui buồn quá...nhưng tui ko thể khóc
vì trái tim tui đau khổ đã nhiều
khóc cũng thế thôi ....Đời đâu chịu chuyển dời
Biến khổ đau thành 1 giây hạnh phúc

Boulevard
06-06-2005, 02:03 AM
Hí...hí....Venhvenhcongtu mượn nhời của.....con hổ ở vườn bách thú hả ! Heheheh

venhvenhcongtu
15-07-2005, 01:49 AM
haha
bây giờ mới bit à
hehe

Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 02:24 AM
TÔI không hỏi thăm NÓ ánh đèn màu xanh đỏ
không gởi thêm những trăn trở ở quê nhà
Nhưng hãy rót giùm TÔI dù một ly một bóng
Hãy cạn đi để thấy ấm trong lòng.

*Mãi Xa*
15-07-2005, 02:41 AM
nơi xứ người khắc tên 1 bóng hình
mãi âm thầm hòa với lệ rơi
chẳng bít người nơi ấy cóa chờ đơi
chờ em về đoàn viên hay sang ngang

Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 02:45 AM
Anh thuở đó theo dòng đời xuôi ngược
Mượn lời thơ theo tiếng vọng cung trầm
để hồn chở thơ anh về cõi mộng
cho nghe lòng rời bước khỏi ngày Đông.

venhvenhcongtu
23-07-2005, 08:19 PM
Ở nước ngoài ôi sao mà khổ
sợ mai này chẳng ma nó thèm thương
sợ một mình ở góc phố vấn vương
Người 1 góc hồn ta 1 góc