Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sự khác biệt........



chickenrun1984
24-12-2005, 12:36 PM
Noel ! Một khái niệm dường như là quá xa vời đối với anh. Chưa bao giờ anh có một NOel vui vẻ và chọn vẹn cả.Anh đang ngồi nghĩ lại xem noel năm ngoái và noel năm nay mình có những gì thay đổi nào
Anh đã chào đón noel năm ngoái bằng những giọt nước mắt. Khóc ư!! Ai lại muốn khóc bao giờ nhất là anh lại là con trai nữa chứ . Nhưng người ta nói khóc sẽ làm vơi đi nỗi đau trong mỗi chúng ta . Và anh đã làm thei điều đó em ah.Anh chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Tại sao anh lại khóc ư ! Anh khóc vì những tình cảm của anh không được người ta đáp lại , không được người ta chấp nhận. Bởi anh là một người yêu đơn phương.Và cũng chính vào cái ngày đó , cái ngày mà chúa Jesu sinh ra đời anh mới thực sự biết rằng người ta đã có người yêu.Họ thể hiện tình cảm của họ ngay trước mặt anh.Thử hỏi ai đó đứng trong vị trí của anh có cảm thấy buồn không .Nhìn họ hun nhau mà lòng anh đau nhói nhưng trong lòng anh thầm chúc cho họ được mãi hạnh phúc như vậy.Anh đã biết rằng anh đã hết cơ hội thật rùi .Đèo bạn anh về mà những giọt nước mắt cứ lăn đều trên má anh.Bạn anh không thể biết rằng thằng bạn của nó đang khóc...Xấu hổ thật đấy. Con trai lại khóc. Và rồi anh chọt nghĩ rằng " Liệu mình cứ như vậy có được không .Mình là con trai thì đâu thể mềm yếu như vậy được cơ chứ " .Anh chợt bừng tỉnh .ANh chỉ cho phép mình khóc trong 1 ngày thôi để rồi ngày hôm sau đối với anh là mợt ngày mới .Anh phải dũng cảm vượt qua nỗi đau đó bởi chỉ cần có niêm tin thì con người ta có thể làm được mọi điều.Sang hôm sau khi tỉnh dậy anh lao vào làm tất cả những gì mình có thể làm để quên đi điều đó.Rồi thời gian sẽ làm dịu đi nỗi đau trong anh. Kể từ ngày găp em thì mọi việc đã thay đổi hẳn.
Noel năm nay anh đã cảm thấy hạnh húc hơn năm ngoái bởi anh biết em chính là niềm hạnh phúc của anh .Em có biết là em quan trọng với anh như thế nào không .Anh yêu em:tim:!!!! và trong trái tim anh luôn tồn tại hai thứ .Đó là nỗi nhớ và hình bóng em đó em co biết không.Còn em ! Trong em có bao giờ tồn tại điều đó không mèo lười của anh.Trải qua bao nhiêu sóng gió chúng mình lại được ở bên nhau và trao cho nhau thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong mỗi chúng ta. E đã nói : đây không phải là một giấc mơ đâu mà đay là sự thật.Anh có em thật rồi .Anh sẽ luôn trân trọng tình yêu này em ah.Vậy là thứ tình cảm mà anh khao khát bấy lâu nay đã đến với anh rồi .Điều mà anh có thể nói duy nhất bây giờ đó là : Anh yêu em và nhớ em vô cùng Chiaki ah.Đừng rời bỏ anh nhé em bởi anh sợ sự cô đơn lắm rồi em có biết không bà già Noel .:angel1:

MERRY CHRISMAS
REMEMBER
Everything I do,I do it for you.
I love you moẻ than I can say
Nothing gonna change my love for you.