Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : sao anh khong la anh ,la ngươi ma em da tung yeu



monganhthatlongvoiem
24-12-2005, 11:10 AM
tù lúc anh đi đến giờ em luôn mong đơi anh từng giây từng phút từng giờ , mà sao anh lại nỡ nhẫn tâm bõ em ,mà đi hả anh,tình cảm của em dành cho anh bao nhiêu đó không đủ sao anh;anh luôn lam cho em thất vọng về anh rất nhiều ,anh ạ có lẽ khi anh đọc đươc lá thư này thì anh sẽ hiểu va yêu em rầt nhiều..nhưng em vẫn không bao giờ quên được anh đâu anh ạ,,,,,,,,cầu mong sao anh se hanh puc

bembem
24-12-2005, 06:18 PM
bạn đã yêu anh ta quá mạnh chính vì thế mà anh ta đã không muốn có lỗi với bạn .......... hãy cảm ơn anh ta lần cuối và cho vào dĩ vãng ......... còn bây giờ hãy nín thở để chuẩn bị cho tình yêu mới

lontontrendoiconon
24-12-2005, 06:31 PM
níu kéo quá khứ làm chi cho mệt chứ hả ! nhìn thẳng vào hiện tại đi bạn !

bắn 1 viên đạn vào quá khứ thì chỉ nhận dc đạn đại pháo từ tương lai