Xem đầy đủ chức năng : dĩ vãng
tieubachlongtctn
23-12-2005, 10:57 PM
nhớ về ai mà lòng không dám nói
cứ vu vơ nghĩ lại mối tình đầu
bao yêu thương hờn giận đã chìm sâu
vào dĩ vãng đắng cay theo nỗi nhớ
chỉ vì tôi nên tình yêu lỡ dở
đã dối gian để lại nỗi đau buồn
để giờ đây mang nỗi nhớ niềm thương
vào trang giấy vấn vương mầu kỷ niệm
mối tình đầu la bao lời lưu luyến
xin nhớ ghi in trọn một bóng hình
thời gian trôi rồi cũng sẽ chứng minh
tình trong toi la muôn đời bất diệt
mối tình đầu là bao lời lưu luyến
rất vô tư trong sangs tuổi hịc trò
nét hồn nhiên dệt lại một ý thơ
làm kỷ niệm cho ngàn sau còn nhớ
Mua Sao Bang
25-12-2005, 11:52 AM
Rồi nắng hạ cũng về bên hiên lớp
Tiếng ve kêu như nối tiếc điều gì!
Tôi đứng lại sao nghe lòng kì lạ
Bao nỗi buồn le lói ở trong tim!
Vì sao không tên
27-12-2005, 12:35 AM
Tháng năm rồi cũng thành dĩ vãng!
Những mộng mơ cũng sớm phai tàn,
Tình yêu đến rồi đi như phải lẽ...!
.. Anh sẽ buốn cứ mỗi hạ đi qua..
tieubachlongtctn
29-01-2007, 11:10 PM
Tháng năm rồi cũng thành dĩ vãng!
Những mộng mơ cũng sớm phai tàn,
Tình yêu đến rồi đi như phải lẽ...!
.. Anh sẽ buốn cứ mỗi hạ đi qua..
~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~
Người ơi người có biết chăng!
Gặp người một cái lòng ta rối bời.á
boylangman_142
30-01-2007, 02:21 AM
Mối tình đầu là bao lời lưu luyến
Một thời mộng mơ cắp sách tới trường
Còn lại đó bao kiệm vấn vương
Còn đọng mãi trong từng trang kí ức
dungnhinanh_em
30-01-2007, 02:49 AM
Mối tình đầu là bao lời lưu luyến
Một thời mộng mơ cắp sách tới trường
Còn lại đó bao kiệm vấn vương
Còn đọng mãi trong từng trang kí ức
dòng lưu bút vội ghi chẳng được thành ,
bạn bè tôi giờ trôi dạt nơi đâu .
người buồn tôi hay tôi buồn người thế ,
là bạn bè sao chẳng có chút thư.
Vịt Ngố
31-01-2007, 09:07 AM
Em cúi mặt nhoè ướt lệ
Anh quay người rồi lặng lẽ bước đi
Hàng cây trút lá thầm thì
Nắng nhạt bóng hai người hai ngả
Trời mênh mông biển cả
Ta chơi vơi buông mất mối tình đầu
Kinh quá giám đốc tư vấn 88 cũng vào thơ thẩn kia hả??:so_funny:
dungnhinanh_em
31-01-2007, 08:22 PM
em cúi mặt anh lau hàng nước mắt
rồi thì thầm bên tai , anh nói nhỏ
chia ly nào mà chẳng buồn đâu em
hãy đứng vững trên đường đời tấp nập
nhưng đừng quên anh mãi thuộc về em !
đâu phải thơ thẩn đâu , làm vài bài cho đỡ bùn thôi ngố ơi
halfblood_prince88
31-01-2007, 08:59 PM
Đời là gì mà lòng ta đau khổ
Mãi kiếm tìm những niệm tưởng cao sang
Để giờ đây khi thân xác héo mòn
Ta lê bước giữa đường không lối thoát
Vịt Ngố
01-02-2007, 01:12 AM
Là anh đó trong em lần đầu bỡ ngỡ
Lời tỏ tình khi ta chớm tuổi yêu
Là những sớm những chiều anh đưa đón
Ấm áp nhẹ nhàng trên những phố xưa
Rồi những buổi mưa đầu mùa vội vã
Ướt tóc em anh lấy lá làm ô
Còn đâu nữa ta bên nhau nồng ấm
Anh bây giờ là kỷ niệm nhạt phai
:timvo:
dungnhinanh_em
01-02-2007, 02:18 AM
phải vậy ko em ơi phải vậy ko
lời yêu ấy vẫn còn tình đã hết
anh ra đi vì ngày mai ấy
em ko hiểu hay là ko muốn hiểu
bởi làm trai thì phải biết ngày mai
Vịt Ngố
01-02-2007, 10:02 AM
Tất cả những gì anh suy nghĩ
Có lẽ nào em lại hiểu sai
Anh đi tìm tươi đẹp ngày mai
Và bỏ lại những gì là quá khứ
Tình yêu không bao giờ bất tử
Nơi tương lai anh sẽ ngại quay về
Rồi sẽ quên mau những lời thề
Bởi vì vậy anh trong em đã nhạt
:fi: :fi: :fi:
Cẩn thận không tụi mình đi lạc chủ đề của topic làm chủ nhân topic buồn:wavey:
dungnhinanh_em
01-02-2007, 08:55 PM
em ko hiểu thật sự em ko hiểu
anh ra đi mang nặng một nỗi sầu
quá khứ ư : ko bao giờ quên được
nó và anh như đôi bạn song hành
........................
tình yêu em là dòng nước mát lạnh
để xua đi cái nắng hè oi ả
nơi công trường anh vất vả gian lao
nghĩ về em anh vượt lên tất cả
Vịt Ngố
02-02-2007, 01:43 AM
Anh ra đi là tất cả vì em
Sao không nói từ ngày chia tay đó
Để cho em không bàng hoàng bỡ ngỡ
Tan tác trong lòng mãi buổi chia xa
Anh ra đi rời xa ghế giảng đường
Nơi công trường mưa nhiều và nắng cháy
Có khi nào anh chợt nhớ người thương
Hay phố phường đã làm anh quên hết
:rain: :rain: :rain:
Giám đốc ới, công ty làm ăn phát đạt mà giám đốc xạo đi xây dựng hay sao??:sofa:
tieubachlongtctn
03-02-2007, 09:17 AM
em có biết khi hoàng hôn buông xuống
mình anh ngồi lặng lẽ nhớ em thôi
cơn gió thoảng nghe lòng anh buồn lặng
người về rồi mà nước mắt rơi rơi
anh nhớ về em về khoảng trời giá lạnh
tóc em bay trong một khoảng nắng chiều
em ngồi đó mà lòng nghe xa vắng
lệ nhạt nhòa và lặng lẽ buông xuôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.