PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giáng sinh buồn



okanobee
23-12-2005, 07:38 PM
Một mùa giáng sinh lại đền . Bao háo hức , mong chờ dường như tan biến theo một hy vọng vỡ òa . Anh không thể bên em và em cũng không thể nào bỏ được những bộn bề của công việc , rào cản của gia đinh để lại được đến bên anh . Em có lỗi nhiều , phải không anh ? Tụi mình đã ước ao , và mong đợi ngày đó đến thế nào . Một đêm giáng sinh , trong ánh sáng muôn màu và cái không khí nô nức , nhộn nhịp , anh cùng em , tay trong tay , cùng đi trong tiếng chuông vang của Giáo đường ngày lễ . Bao lời nguyện ước cho hạnh phúc và bình yên gửi vào Chúa kính yêu . Thế mà , bây giờ ................
Nhưng tụi mình sẽ vượt qua , đúng không anh ? Tình yêu mà hai đứa giành cho nhau sẽ là sức mạnh để vượt qua mọi gian nan và thử thách . Em tin vào tình yêu của hai đứa mình . Em tin anh !

howtoloves
23-12-2005, 07:50 PM
ko sao dau mà chúc vui vẻ

Mưa
23-12-2005, 11:33 PM
Oka sao thế nhớ người yêu ah. Mún tắm mưa cho tỉnh người ko nè. ^_^
Mưa chúc Oka có 1 đêm giáng sinh vui vẻ nha.

okanobee
24-12-2005, 07:38 PM
Cảm ơn Mưa và howtolove nha :) Giáng sinh rồi . Đêm nay đang là Christmas Eve . Mọi người nấu ăn , oka hông biết nấu , nên chuồn lên mạng , vào HHT ; chút xíu ăn xong , là đến phiên oka dọn dẹp . :) Ai giúp oka với hông nè ? :)
@Tình yêu và niềm tin là những gì mình cần phải có , đúng không anh ?

Akite_for_you
24-12-2005, 07:42 PM
.. còn ngưòi để mình yêu thưong để mình chia sẻ cũng là hạnh phúc rồi Oka, .. không đựoc cạnh nhau trong đêm Noel nhưng ít nhất thì vẫn lưôn đựoc nghĩ về nhau, .. là hạnh phúc rồi phải không Oka, .. :) ...Cố vui lên nha, .. và chúc oka hạnh phúc hén :wink:

P/s: hix, .. Noel của akite còn thảm hơn nhìu .. :dien: .. ngồi ôm comp hoài :(

luc_tieu_phung
24-12-2005, 08:13 PM
tội gì phải buồn vậy
vui lên mà sống chứ

linda
24-12-2005, 09:26 PM
mọi việc rùi sẽ qua thui mà ! bạn hãy vui lên cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn đó!

littlecutiepiggy86
24-12-2005, 09:42 PM
hichic..piggy cũng buồn lắm nè ...noel năm nay ..sao thãm dã man...ihchchi..mình ngồi đây ..nguời ta thì chắc party vui vẽ bên bạn bè và nguời thân mất rùi .. ...hông thẽm nhớ đến ai hết ..nghĩ đến là buồn ..nguời gì tàn nhẫn ..ko thềm liên lạc ..1 lời .....buồn ghê ..hên là gặp 2 đúă bạn thân ..chứ ko ...noel năm nay cũa piggy quá thãm rùi...

to oka: .....tình yêu ko bao gio trọn vẹn như ý mình .....đôi khi ..chi biết .......hy vọng ..hy vọng mình sẽ đạt đuợc trọn vẹn ấy ....nguời ta đã từng nói vói piggy là ...trong tình yêu ..ngoài sự tin tuỡng ....thì còn phãi có sự hy vọng ...hy vọng đuợc 1 hạnh phúc trọn vẹn tay trong tay ...iihiihhi ( sến quá chời ..từ khi bit nghỉ đến nguòi ta là biết sến rùi..hichic ..) .....oki ....bạn đững nghĩ nhiều nhé ...giáng sinh mà ko đuợc bên nguời ta thì cũng buồn thật đó ..nhưng at least ....nguời ta cũng nghĩ về oka còn hơn là piggy đúng hông nè ...Merry chirstmas nha ..

okanobee
24-12-2005, 10:28 PM
To Piggy : Cảm ơn bạn vì lời chúc tốt lành nha . Chúc bạn một mùa Giáng sinh an lành . :)
To sis Akite : oka cũng đang ôm , nhưng mà hông ôm cái comp , mà ôm con Heo bằng bông Heo tặng :D ( <<< đọc có hiểu gì hông sis ? :D )
To all : Cảm ơn mọi người và chúc một mùa giáng sinh vui vẻ ha :)

Akite_for_you
24-12-2005, 10:43 PM
.... um Heo thì ấm và êm lắm fải hoh nhỉ :D:D ...

Mưa
24-12-2005, 11:32 PM
Hu is sờ Heo ^_^. câu hỏi này để cho mình Oka của Mưa trả lời thôi ha.