Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : e hèm làm tí thơ tự đại mong các bác bỏ quá cho



Kim Van Phong
23-12-2005, 07:47 AM
Đất Hà Thành long tranh hổ đấu
Một mình ta tỏa sáng nơi nơi
Cuộc đời ai oán không đối thủ
Đường đến âm phủ còn quá xa:cool1:

Lost.
23-12-2005, 10:36 PM
Coi người tự đại,...bỏ qua cho
Nhưng mà này,cũng nên chút lắng lo
Đường âm phủ còn xa,chưa chắc
Tỏa sáng để rồi tắt phụt,....buồn xo!!!!!!

hoa cong chua
23-12-2005, 10:48 PM
con đường đời đi tích tắc dã qua
huống chi âm phủ có xa xôi gì
làm người đừng quá tự ti
mai này gặp vận xui đừng trách hen