Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ngươi ấy và tôi



bembem
23-12-2005, 03:52 AM
Tôi đã yêu người ấy khi tôi còn học lớp 9 và bây giờ đã bốn năm trôi qua tôi cũng không thể nào quên đươc người ấy. Các bạn cho tôi gọi ngươi ấy của tôi là nàng nha.
Nàng là con của một gia đình giàu còn gia cảnh nhà tôi thì hoàn toàn ngược lai với nhà nàng. Ba má tôi làm thuê suốt ngày để nuôi tôi và em tôi ăn học nên tôi thương ba má tôi lắm lắm. thế nên tôi không chơi bời đàn đúm với bạn bè lắm khi đến lớp tôi cũng ít bạn trong hoàn cảnh như vậy tôi hoàn toàn tự ti với bạn bè xung quanh rồi 1 hôm cô giáo tôi dắt theo nàng vào lớp và nói với chúng tôi là lớp có thêm bạn mới đối vơi tôi thì đó là một chuyện rất bình thướng vì ngay cả bạn trong lớp tôi còn chả quen hết
nhưng tưởng đâu chuyện chĩ có thế NÀNG vùa vào lớp đã làm quen với tất cả mọi người rồi
và trong đó có cả tôi. tôi thấy nàng là người dễ mến nên tôi cũng nói với nàng vài câu chào hỏi lại nàng
thời gian trôi dần tôi và nàng ngày càng thân nhau nhưng tình bạn của chúng tôi không phải là ở trong lớp không xì xào bởi vì tôi một thằng con trai ìt nòi đen cưc độ còn nàng thì lại nói nhiều đền trăm độ KỆ nhũng lời đó tôi và nàng luôn giúp đỡ lẫn nhau trong cả học tập và tình cảm RỒI ngày chia tay cũng đến nàng được lên tỉnh học cấp 3 còn tôi học ở quê
suốt thời cấp 3 hình bóng nàng luôn ở trong trái tim của tôi... thời gian trôi qua nhanh tôi học xong cấp 3 và thi trươt đại học vì nhà tôi nghèo nên không thể ôn thi tiếp. tôi xin phép ba mẹ tôi cho tôi lên tỉnh làm thuê rôi tôi gặp lại nàng trên tỉnh tôi đã nói với nàng về mối tình tôi dành cho nàng.... tôi còn tặng nàng một bài thơ nữa tuy thơ không hay cho lắm nhưng nó là tâm lòng vàng của tôi dành cho nàng va chỉ cho nàng mà thôi
tôi tưởng nàng củng yêu tôi như tôi yêu nàng nào ngờ nàng còn xin lỗi tôi và giới thiệu người yêu nàng cho tôi biết
tôi rất đau khổ nên tôi viềt bức thư này và mong nàng đùng đọc được nó
cuối cùng cho tôi chép lại bài thơ mà tôi đã tặng nàng
em có người yêu ừ tôi biết
tôi vẫn yêu thương nhớ nồng nàn
mặc kệ giọt mi tràn trên mắt
trái tim đau như dao cắt xé lòng
....................................

tinhnhi_29
23-12-2005, 04:36 AM
Bạn ơi ! số phận đưa đẩy con người mà.............hãy sống vui trở lại , mình tin sẽ có 1 sự bù đắp đáng giá sẽ đến với bạn. Chúc bạn may mắn nha