PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh TrÊn MẠng



bembem
23-12-2005, 12:10 AM
chưa lần gặp mặt đã yêu em ................
đã nhớ đã mơ đã động lòng.................
không phải em xinh nào tôi biết..................
chỉ nghe em nói giọng mấy lời ..............
.không ai tin tôi mặc kệ mọi người .........
..chỉ có tôi tin và luon tự hỏi.................
có phải chăng em người con gái........
....... một nửa trái tim tôi phải tìm

phonglantim
25-12-2005, 07:31 AM
Chưa một lần gặp mặt...đã yêu anh
Tim dồn dập...khi vào Yahoo chat
Những dòng chữ thay lời con tim hát
Những yêu thương...gửi hết qua khung hình

hanquoc00
28-12-2005, 08:02 PM
Chưa gặp mà đã chung tình
Con tim đã hát tưởng mình đã yêu
Lòng ai sao quá dập diều
Yêu người qua chát mà yêu thật lòng

lieuxanh nhat kiem
28-12-2005, 09:05 PM
hôm wa lở mắt đá nhau
về nhà `người đó có đau không nào
còn tôi chã hiểu vì sao
đau từ ánh mắt đau vào tận tim

tokyo
29-12-2005, 12:45 AM
Tình mạng nào khó đâu kưng
Một ngày nắng đẹp thì kưng gặp chàng
Rùi kưng sẽ thấy mơ màng
Vì tình trên mạng chẳng thua tình ngoài...

harpielady86
29-12-2005, 01:25 AM
Yêu trên mạng thật khó định nghĩa
Có mấy ai được sánh đẹp duyên này
Nếu may mắn thì ta bắt được
Một cuộc tình duyên yêu qua mạng như mình

tokyo
29-12-2005, 01:34 AM
Em ơi may mắn đây nè
Bỡi anh đây quả thật là như em
Một ngày anh sẽ gặp em
Chát qua chát lại chắc em gật đầu..
___________.trùi hơi bị tự tin....

grlbiet_noisaoday
29-12-2005, 10:12 AM
Online chưa gập lần nào.
Anh đây đã mở lời êu em.
Em đây ko bít nói sao.
Em đây chỉ bít anh ko thât lòng.

Mua Sao Bang
29-12-2005, 04:21 PM
Tình trên mạng là mối tình hi vọng
Ước mộng rồi lại muốn nhiêu hơn
Nhưng trách trời sao lại khéo an bài
Cho họ đến.. để rồi... sao tiếc nuối!!!

hanquoc00
29-12-2005, 06:09 PM
Có gì tiếc nuối xuôi canh
Tình yêu trên mạng chỉ dành cho vui
Có chẳng chỉ chút ngậm ngùi
Tình này trên mạng để vui lúc buồn

bembem
23-09-2007, 07:52 AM
tình trên mạng mấy ai có thật lòng
vì thế cho nên chớ ngóng trông
người lên mạng phần đông là tán gẫu
cho đỡ buồn , rồi lại chóng quên nhau

tình trên mạng mấy ai có thật lòng
vì thế cho nên chớ ngóng trông
người lên mạng phần đông là tán gẫu
cho đỡ buồn , rồi lại chóng quên nhau

GiRl Sh0cK
23-09-2007, 09:52 AM
nhìu đôi gặp nhau trên mạng đã lấy nhau rồi đó.Kể ra nếu đùa thì cũng chả sao cũng đỡ bùn mà.

thế cũng may MOd nhỉ ...
nếu bíêt em là 1 ng` con gái
sống đau buồn luôn rất cô đơn ...
chẳng mở lòng và chẳng yêu anh ...
thì anh sẽ khíên em thêm lần nửa
tự giam mình trong chính trái tim kia ...

BuồnNghẻo
23-09-2007, 11:27 AM
Cuộc tình ảo mang nhiều dối trá
Lời thật thà làm sao nhận biết
Hay chỉ toàn chót lưỡi đầu môi
Xin cho tôi một phút yên bình
Để kiếm tìm tình yêu chân thật
Ở cuối chân trời màu hồng kia.

tinhemlabienrong17
24-09-2007, 08:14 PM
Cuộc tình trên mạng đấy à!?
Ai đâu biết mặt vậy mà nói yêu!
Không biết thật giả bao nhiêu?
Mà sao quá lắm những điều đa nghi!
Gặp người ta nói những gì!?
Gặp em anh lại nhu mì thế kia?
Anh rằng thức cả đêm khuya
Nhắn dòng tâm sự sẻ chia vui buồn
Làm em cứ mãi luôn luôn
Nuôi bao hy vọng nhưng buồm làm sao!
Em không mơ ước đâu cao!
Mong người chân thật lẽ nào tình si?
Nào ai biết trước điều gì!!!
Cuộc tình trên mạng mấy khi thật lòng!?
Tưởng là tình đẹp màu hồng
Ai ngờ người dối dau lòng cho tôi!
Cuộc tình trên mạng ôii thôi!
Đừng tin người hỡi để rồi... vỡ tim!

bembem
12-11-2007, 06:57 PM
ta gặp em qua những dòng chữ
không hẹn thề đã cất tiếng yêu thương
ôi chát chít mối tình hư hay ảo
hay thật lòng nguyện ước con tim

bembem
15-11-2007, 07:40 PM
lúc ta buồn thang lang trên mạng
kể mọi người nỗi khổ của đời ta
không ai biết , chẳng ai hay
ta là ai nhưng họ lắng nghe ta

bembem
17-11-2007, 07:14 AM
em đi rồi chỉ một lời tạm biệt
một nụ cười và ánh mắt nhìn tôi
tim tôi đau vì lời thương chưa ngỏ
mắt tôi buồn giọt lệ ướt hàng mi
.
em bước đi khung trời em muốn
bỏ lại tôi nỗi nhớ vô vàn
ôi màn đêm tình yêu đầu không sáng
nỗi buồn nào ngọn cỏ hóa bài thơ

Sad.Rains
17-11-2007, 06:24 PM
mấy ai hiểu được chữ online
mà sao ai nấy cũng khoái xài
khi mới quen nhau thì vui vẻ
khi chat đã rùi thì bái bai!!!

bembem
18-11-2007, 07:19 AM
đã một lần tôi yêu người trên mạng
cũng nhớ nhung , thương nhớ nồng nàn
cũng con tim mong chờ người lên mạng
dòng chữ nào yêu biết bao nhiêu

nhưng tất cả chỉ là giả dối
ta lừa nhau không chút thật lòng
ôi ta yêu một người trên mạng
thật hay đùa hay số phận trêu ta

bembem
18-11-2007, 11:55 PM
ta lên cung trăng hỏi chị hằng
mấy nghìn năm ấy cứ phòng không
bao nhiêu lãng tử hồn day dứt
chỉ biết làm thơ ngóng với trông

hoasualaanh
19-11-2007, 03:49 AM
đọc đến đây mới thấy mộng lụng
tình yêu ảo mà lắm người chệt
tôi ước gì mình có người để yêu

bembem
19-11-2007, 07:08 AM
tình yêu ảo là thế bạn có tin hay không. Xin đừng trả lời vội vì biết đâu đấy ban lại là nạn nhân của nó

star_lovely71
19-11-2007, 08:05 AM
nghe lãng mạng we nhĩ

bembem
19-11-2007, 08:06 PM
ta làm quen dù chỉ là trên mạng
ảo hư nhiều ta vẫn muốn quen nhau
ta nói chuyện online qua dòng chữ
bạn với tôi hai nửa cánh xa vời

vuonthochieuhohen
20-11-2007, 02:46 AM
Quen nhau chỉ là qua mạng
Gặp nhau chốc lát vội vàng ra đi
Tình yêu vui vẻ mấy khi
Vui thì nói chuyện, không thì bái bai
Hà........Hà..................

bembem
20-11-2007, 06:50 PM
mời các bạn cùng nhau thảo luận về vấn đề tình trên mạng... đây là một chủ đề hấp dẫn mong các bạn thảo luận nghiêm túc

nhonhoc_dethuong
21-11-2007, 01:49 AM
khi chưa yêu tôi cầu xin thượng đế
ban cho mình hai chữ tình yêu
khi yêu rồi tôi tìm thượng đế
xin chiếc bình đựng lệ đau thương
phiêu bạc phong trần ôm nỗi khổ
một trời sầu hận bởi vì yêu!!!!!!!!

là con gái chỉ một lần hẹn ước
yêu một lần và chỉ một lần thôi
nếu mai này nghịch lý có chia đôi
em nguyện sống trong tình yêu dĩ vãng!!!!!!!!

boyvotinh87
21-11-2007, 03:54 AM
hoa vô tình ngàn nam rỏi mại nưởc vô tình nước củ mãi trôi ta chung tình ngàn nảm vẫn doi.dọi một người dã mãi mãi di xa tinh yêu trên mạng có thật hay chĩ là ão thôi mà sao ta vân nuôi hy vọng vào online vậy

bembem
21-11-2007, 07:38 PM
yêu là gì mà con người thích thế
lấn vào bùn chẳng rút được chân ra
cò phải yêu con người sẽ khác
tốt lên nhiều và sẽ lớn lên không

boyvotinh87
22-11-2007, 04:46 AM
hôm nay ngôi chát vói em
ngày mai anh lại yêu em
duyên tròi dã an bài cho anh gạp en
biết em có thật lòng yêu anh hay không
hay chĩ là nói thoáng wa thôi
anh sẽ chò em mãi mãi
:slider: trên dòi nay ko có gì tồn tại:wavey: chĩ có tình yêu la mãi mãi :bicycle:

bembem
22-11-2007, 05:01 PM
chát ư là chít cuộc đời
là chìm trong mộng những chơi vơi

vnt
23-11-2007, 06:37 PM
online quả lắm gian tà
Wedcam hổng có ta đành rút lui

Ban nào nói đã lỡ yêu
Thì ra bạn ấy gần xa cuộc đời

Online hại ít lợi nhiều
Hại thì hại quá lợi thì sơ sơ

bembem
24-11-2007, 07:38 AM
mưa rơi ừ nhỉ mưa rơi thật
nắng vẫn còn đây chửa khuất trời
long lanh bao hạt nghìn sắc tỏa
rơi rồi vỡ vụn khắp nơi nơi

my_lover
25-11-2007, 01:32 AM
Tình online là tình khờ dzại,
Biết mặt mũi chứ khác chi ai,
Nhưng thời gian từ từ trôi mãi,
Đến cuối cùng cũng sẽ tàn phai ..."
:huglove:

Tình online là tình khờ dại
Nhưng có tình còn đỡ hơn không
:huglove:

bembem
26-11-2007, 05:22 PM
Tình online là tình khờ dzại,
Biết mặt mũi chứ khác chi ai,
Nhưng thời gian từ từ trôi mãi,
Đến cuối cùng cũng sẽ tàn phai ..."
:huglove:

Tình online là tình khờ dại
Nhưng có tình còn đỡ hơn không
:huglove:

online mà lại dại khờ
thì sao bạn cứ online suôt ngày
online là phải tồn tiền
là mang tất cả ưu phiền sẻ chia

tình trên mạng là tình hư ảo
ai cũng biết nhưng sao lại cứ tìm

bembem
28-11-2007, 06:39 PM
tôi là thằng ngốc chốn nhân gian
đã bị đao tình đâm trăm phát
mà vẫn hát vang khúc nhạc tình
còn em kẻ cắp trài tim si
đánh cắp mang đi không trở lại
bỏ lại mình tôi dõi bóng hồng
thế mới biết tình nồng là đau khổ
kiện đất trời ai trộm trái tim tôi

bembem
28-11-2007, 06:44 PM
chỉ còn đêm nay em lấy chồng
tôi người lặng lẽ hoá cô đơn
tôi yêu em yêu thật rồi nhỉ
chẳng biết trời trong hay mưa không

phieulang_01
28-11-2007, 07:56 PM
đa tình đa cảm hận thiên thu

phieulang_01
28-11-2007, 08:02 PM
tình yêu ai bán mà mua
làm sao mua được khổ đau cho mình
ai ngu thì cứ mà mua
tui
đây ko muốn khổ đau cho mình
thình lình tui gặp người ta
tui nhớ tui lo mà thấy thích ghệ
hihi

0o...I_LOVE_YOU...o0
29-11-2007, 02:03 AM
Tình online !....

Tình online la tình không thấy
Tình không thấy là tình ko có ngày mai
Ðang online gặp nhau trong mộng ảo
Nỗi buồn khi online chợt dần tan biến

Ðang online gặp tình ko thấy
Ngồi thẩn thơ tưởng nhớ người vu vơ
Ta đâu có biết tình online
Ngày tháng dài mãi vẫn cứ online

Online, online vì ngày mai đó
Tình online tình ko mong chờ ngày mai
Tình online là tình trên net
Nick đi rồi người cũng đi theo

Ðể nơi này còn mãi cô đơn
Mơ mòn mỏi bóng người đã khuất
Mất thật rồi giây phút online
Vẫn mơ hoài hạnh phúc trong tay