Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : em ! em có hiểu anh muốn nói gì không vậy ?



Icrysoul
22-12-2005, 09:56 PM
chỉ còn chưa đến 35 tiếng đồng nữa thôi ,là bắt đầu vào lễ giáng sinh ,vậy mà ...vậy mà em vẫn im nặng trước những khổ đau của anh,của riêng anh ,vậy mà em vẫn ...đứng đó như một người xa lạ ,em nói rằng em yêu anh ,vậy mà em lại đi đến với người con trai khác ,em nói em nhớ anh ,vậy mà chẳng bao giờ em tìm đến anh ,vậy mà ,nhân tiện đây anh cũng nói luôn ,anh đã biết vì sao ,em không thể hen ngày gặp lại ,đon giản nó là vì một câu chuyện xảy ra vào cuối tháng 5 đấu tháng 6 năm 2005 ,và nhân vật chính ,lại là em ,sau khi biết chuyện này ,anh không biết mình có thể chịu đựng ,và tin em được bao lâu nữa ,thật sự anh yêu em ,nhưng anh không muốn sống trong nghi ngờ đâu em ,anh thất vọng về em quá nhiều rồi ,anh cũng chẵng biết mình phải làm gì nửa ,anh phải làm sao đây ,tốt nhất là mình chia tay ,dù thế nào đi nữa ,anh không muốn mình cứ phải theo đuổi cái bóng của chính mình đâu ,nó chẳng thề như vậy được ,mà chỉ gây khổ đau mà thôi ,nếu đến một lúc nào đó em nghĩ lại ,em mới biết cảm giác lúc nằy của anh ,đau khổ lắm ...buồn lắm ...nhưng ....có một điều .anh muốn nói ,nếu như chúng ta có duyên nợ ,thì sớm muộn mình cũng thành ,còn nếu có duyên mà không nợ ,thì ....thôi đành vậy .anh xẽ không để cho quá lịch sử lập lại một lần nữa đâu ,bằng mọi giá ,anh phải thay đổi lại ...anh không muốn ngày đó lại diễn ra thêm một làn nữa ...tạm biệt em .lần cuối cùng anh nói với em rằng :ANH YÊU EM

dongdanhxinh
23-12-2005, 04:41 AM
chài
chia tay là xong
lằng nhằng làm rì cho kả 2 cùng bùn

Icrysoul
23-12-2005, 05:15 AM
khi mà người ta còn muốn người kia nhận lỗi về mình là người ta còn yêu
khi hai kẻ xa nhau còn nói tới chuyện xa nhau ,là hai kẻ còn ...yêu nha

em sẽ không yêu ai
23-12-2005, 10:59 PM
mình không biết giữa hai bạn đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu mà bạn còn yêu cô ấy thì bạn hãy cho cô ấy thêm một cơ hội còn nếu như bạn cảm thấy giữa hai bạn không thể hiểu được nhau và không thể tha thứ cho nhau những lỗi lầm đã qua thì mình khuyên hai bạn nên chia tay nhau thì hơn như vậy sẽ làm cho hai người càng thêm đau khổ mà thôi
mong rằng bạn sẽ tìm được cho mình con đườn đi thật là đúng đắn để sau này khi nhìn lại không phải hối tiếc

Icrysoul
24-12-2005, 06:09 AM
mình phải làm sao đây ,mình biết bao giờ cô ấy quay về ,và mình cũng biết lý do vi sao cô ấy quay về ,cô ấy về không phải vì mình ,mà vì ...buồn lắm ,tại sao chuyện gì liên quan tới cô ấy ,người ta cứ lọc mình ra mà nói ,trong khi cô ấy đã bò đi hơn hai tháng nay rồi ,buồn nhưng biết tỏ cùng ai ,nhất là mình lại biết về chuyện đã xảy ra cách đây khoảng 7 tháng ,minh không biết mình có thể tin vào cô ấy không nữa ,mình luôn luôn tha thứ ,vậy mà ,,,luôn luôn bị ...bỏ rơi ,ai hiểu cho mình đây ,mình cũng chẳng biết làm sao nữa ,chờ đợi hay ..đi thêm bước nữa ...trời ơi ...khó sử quá

girlbanggia
24-12-2005, 06:50 PM
tui cũng ko bít chuyện gì đã xảy ra giữa 2 bạn. Tui chúc ban tìm được lối thoát cho chuyện này và tìm được niềm vui mới.

emxinhkeem
25-12-2005, 11:27 PM
ah uh ko noi ro ra thi ai bit vi sao ko tin chuyen gi da xay ra trươc kia roi con bo di dau voi...roi neu co ta ve thi li do ji...noi ra de toi giai quyet phi vụ nay :D

hanquoc00
26-12-2005, 01:24 AM
con gái nhiều và con gái xinh chân thật cũng nhiều ich gì một cô gai yêu mà gian dối, bạn hiểu chứ

dracula_h
26-12-2005, 10:42 PM
Các anh chị làm chương trình kính mến!
em là châu minh. hiện nay đang học ĐẠI HỌC VINH nghệ an khoa ngoại ngử
năm nay em 23t rồi mà chưa một mảnh tình vắt vai nào cả các anh ạ!
nói về ngoại hình mọi ngườiđánh giá em cũng thuộc loại khá > bởi lý do em hay kiêu
cang. nên mọi ngưới đếu ghét em . đặc biệt là các bạn gái nên mãi bây giờ mà chưa có người yêu xin anh chị cho em một lời khuyên
xin anh chị hồi âm lại cho em sớm nhé!

phạm châu minh
lớp 46E1 anh văn . khoa ngoại ngử
trường Đ HỌC VINH nghệ an
182 đường lê duẫn . trường thi thành phốvinh
nghệ an

xin chân thành cám ơn !