Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Không đau vì quá đau



xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
22-12-2005, 07:01 AM
Nhiều khi em đã dối lòng rằng em chẳng đau chẳng buồn,người ta đâu hay biết rằng lòng em đã chết lặng từ lâu.Nhiều khi em cố gắng cười để anh thây yên trong lòng,thật ra thì em đã khoc thầm đằng sau những nụ cười kia.Đường rộng và dài anh cứ bước đi,em đứng lại để nhìn anh quay gót,đừng hỏi tại sao con tim em ko biết đau vì em đã quá đau mất cảm giác đau rồi anh.Đường rộng môt mình anh bước tiếp đi em ko cần tội nghiệp đâu anh hỡi,xin anh đừng trạm vào cuộc đời riêng của em để em quên dc anh.
Mặc dù đây là lời cua 1 bài hát nhưng nó thật giống với tôi,tôi hi vọng một lần anh đọc dc nhũng dòng chữ này của em.Chỉ xin anh 1 lần hãy đặt anh vào chính bản thân em lúc ấy anh sẽ hiểu dc em yêu anh nhiều như thế nào.
Bé:CHIP yeu anh Chip

miz_u_much
22-12-2005, 07:11 AM
Bài hát hay quá ,lời bài hát cũng quá hay nhưng sẽ có rất rất nhiều người đang nhói đau như chính bài hát này.
Ôi tình yêu ,nó giống như khi ta bóc hành ,cành bóc càng cay( cay mắt), càng yêu nhiều càng đau.:rain:

Icrysoul
22-12-2005, 09:18 PM
mình chẳng biết phải làm gì để xẻ chia lỗi buồn cùng bạn ,mình chỉ có thể bót bài nhạc này nên ,tặng bạn ,coi như là lời chia xẻ những lỗi buồn cùng bạn ,

Không đau vì quá đau - Phạm Quỳnh Anh (http://hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=875749#post875749)

mình chỉ có thể đưa link đưa đến bản nhạc đó thôi ,mình sợ bì delete lắm ,thông cảm cho mình nha,chúc bạn có một liềm vui mới

akite edit lại chút hén, .. mong bạn vừa lòng :)

xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
24-12-2005, 05:28 AM
Bài hát hay quá ,lời bài hát cũng quá hay nhưng sẽ có rất rất nhiều người đang nhói đau như chính bài hát này.
Ôi tình yêu ,nó giống như khi ta bóc hành ,cành bóc càng cay( cay mắt), càng yêu nhiều càng đau.:rain:
Đúng bạn noi đúng tinh` yêu nhu chuyen bóc hành vậy.

xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
26-12-2005, 03:21 AM
mình chẳng biết phải làm gì để xẻ chia lỗi buồn cùng bạn ,mình chỉ có thể bót bài nhạc này nên ,tặng bạn ,coi như là lời chia xẻ những lỗi buồn cùng bạn ,
Không đau vì quá đau - Phạm Quỳnh Anh (http://hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=875749#post875749)
mình chỉ có thể đưa link đưa đến bản nhạc đó thôi ,mình sợ bì delete lắm ,thông cảm cho mình nha,chúc bạn có một liềm vui mới
akite edit lại chút hén, .. mong bạn vừa lòng :)
Cám ơn bạn về bài hát.mình thật sự rất vui,khi nhận dc bài hát đó,cám ơn bạn đã chia sẻ với minh`

yunakhotinh
26-12-2005, 09:58 AM
Mình chẳng biết nói gì để san sẽ nỗi buồn cùng bạn , có những lúc mình đã từng sống trong cảm giác giống bạn . Mong rằng bạn sẽ vượt qua được tất cả !!!!!!!!!!!

xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
26-12-2005, 09:07 PM
Mình chẳng biết nói gì để san sẽ nỗi buồn cùng bạn , có những lúc mình đã từng sống trong cảm giác giống bạn . Mong rằng bạn sẽ vượt qua được tất cả !!!!!!!!!!!
Con gái sao ai cũng vậy,khi yêu con gái cần j` ngoài sự chung thuy??