Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chữ Yêu Học Đến Bao Giờ..!



Bến Đợi
21-12-2005, 07:05 AM
Chào các bạn lâu rôi không ghé box này hôm nay tranh thủ vào đóng góp một bài ngắn hội ý cùng các bạn cho dzui...:) Chủ đề



Tình Yêu Học Đến bao Giờ



Trên thế giới ngày nay có rất nhiều trường học , Xã hội , vật lý, Tâm lý.. nhưng không hề có trường dzạy yêu.. tại sao vậy........!

Một số học giả cho rằng sở dzĩ những khóa ấy học được là nó tiển triễn theo quá trình từ thấp lên cao..có quả trình phát triển & lịch sử của nó..
Riêng tình Yêu không thể có trường học vì theo các học giả..nó phát triễn khôn lường , nhiều khi không lại bảo có & yêu đến say đắm chết mê , chết mệt lại bảo không thèm điếm xía..& đang lao lên đến đỉnh cao của hạnh phúc nhưng rồi lại tuột phanh rớt xuống hố vực thẳm khổ đau không đáy..

Tình yêu chẳng có lịch sử cũng chẳng phát triển , bởi như người Trung Quốc thường nói
Người dzà tình không dzà vậy thì làm sao có thể dựng lên trường học về tình yêu..

Rồi chả lẽ người từng trải qua tình yêu lại lấy tuổi cao của mình khuyên cho người trẻ., !không khác gì đem

quả chín khuyên nụ hoa còn chưa nở không thực tế chút nào

Vậy thì thời đại có thể dzạy cho nhau về trình độ yêu không......?
Các bạn cứ vào góp ý nghen.. mỗi người một tư tưởng một suy nghĩ mình riêng.. mình luon^ tôn trọng ý kiến của các bạn , nào chúng ta cùng thảo luận nhé :)

valentins_dn04081987
22-12-2005, 12:03 AM
theo mình,tình yêu có rất nhiều cung bậc ko chỉ là tình yêu nam nữ,tình yêu còn có rất nhiều khía cạnh khác,nếu đã sinh ra đời là một con người thì ko ai ko mang trong mình một tình yêu,trước hết là tình yêu ba mẹ,gia đình,và cao hơn nữa là tình yêu tổ quốc,theo mình cuộc đời và những thử thách của nó là trường dạy cách yêu hiệu quả nhất:madsung:

em sẽ không yêu ai
22-12-2005, 12:58 AM
thật là một vấn đền nan giải đây
tình yêu nó có rất nhiều cung bực biết nói về cung bực nào giờ
nếu nói về chữ " yêu " thì hko6ng ai có thể định nghĩa được cả

okanobee
22-12-2005, 08:11 AM
Yêu là cảm xúc và lý lẽ của con tim . Mà cái cảm xúc đó thì nó mơ hồ lắm anh trai ; đâu thể cân đo đong đếm được để biết mình đang ở trình độ nào , mức nào đâu . Tuy nhiên " yêu " vẫn là cả một quá trình , mà mỗi người tuy mỗi khác , nhưng vẫn cần luôn học hỏi và tìm hiểu ; để biết người ta nghĩ gì , nên đối xử với nhau như thế nào , những nghệ thuật để gìn giữ tình yêu và hạnh phúc ................ Mấy cái đó mình có thể mua sách để đọc hay tham khảo . Tuy nhiên không có nghĩa là hoàn toàn nghe va làm theo vì mỗi người có một cách bộc lộ tình yêu hoàn toàn không giống nhau chút nào , đúng không anh trai ? :)

chipthuonganh_qv
23-12-2005, 03:42 AM
Tình iêu khó hiểu với những ai chưa iêu thật sự .... Tình iêu coá nhìu cung bậc nếu ta bít nắm bắt và áp dụng nó vào thự tế thì tình iêu sẽ luôn mang cười , dang tay đón chúng ta !!!

kiep lieu trai
03-07-2006, 05:40 AM
Tình yêu khó hiểu với những ai chưa yêu thật sự .... Tình yêu có nhìu cung bậc nếu ta bít nắm bắt và áp dụng nó vào thực tế thì tình yêu sẽ luôn mang nụ cười , dang tay đón chúng ta !!!

Cũng là một ý kiến rất hay , ngày any có rất nhiều sách vở , cũng như phương tiện , viết và nói về Tình Yêu , chúng ta có thể học hỏi được thêm chút ít , đấy là ý kiến của Chipthuonganh vậy còn các bạn thì sao...?

mèo_lười
03-07-2006, 05:47 AM
Có lẽ lớp dạy yêu duy nhất là học ở " trường đời " ! Và thầy giáo là " thời gian " ! Có tình yêu đầu tiên nhưng không có tình yêu cuối cùng, con người sinh ra là để yêu và được yêu ! Chẳng ai là không có tình yêu từ lúc mới sinh ra đến khi chết đi. Có lẽ cái yêu đã có sẵn trong mỗi con người, chẳng qua là mỗi người thể hiện nó ra sao thôi. Ý kiến của mèo đúng không nhỉ ?

ShadowSunset
03-07-2006, 06:26 AM
Học yêu - Khái Niệm xa lạ quá xá :D Thực ra thì cuộc đời có bao nhiêu đâu, chỉ có 60 năm thì thấm thót dzì so với đất trời. Sống để biết Ân-Ái-Lể-Nghĩa .. thì chỉ có thể học cho tới cả đời thui :bay:

::l0vE..1..y0u::
03-07-2006, 07:25 AM
Nếu có trường day yêu em xin làm người học trò đầu tiên. :D