Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : toi va em



muahaphai
20-12-2005, 09:10 PM
yêu là gì em hỏi tôi khờ khạo
rằng chúng mình có thể "được" không anh ?
tôi ngẩn ngơ chỉ trả lời buông thả
em hiểu tình chỉ đơn giản vậy sao
16 tuổi - tuổi trăng còn nét vui
em chưa hiểu tình yêu là "dấu hỏi"
em chưa hiểu ngọt ngào_đắng cay và tội lỗi
để lời yêu thoảng chớm giữa đầu môi
dù ngày ngày em vẫn mãi bên tôi
không có nghĩa em sẻ là một nửa
không có nghĩa chúng mình là duyên nợ
và tình yêu chưa có thể lên ngôi
xin lỗi em cô bé của tôi
hãy hiểu hơn để mình là người lớn
để mai đây cho tình anh là biển
mãi vỗ bờ giữa sóng cả tình em