PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu của người rừng



tieu_bao
19-12-2005, 09:02 AM
hú..hú hú hú. hú hú hú hú......
anh yêu em như rừng yêu rú
như kẻ đi săn tìm bầy thú
hú hú hú hú. hú.. hu1
con chim con chồn với con voi
chúng nó bao giờ cũng có đôi
hú hú hú hú...hú hú......
anh yêu em như rừng hoang dại
như bầy dã thú ở HỒNG NGÀI
hừ hú hù hú hú......
nhà em còn chưa trả hết nợ
anh phải cướp em về làm vợ
hú hú hú hú...hú

honey_89
19-12-2005, 09:14 AM
hahahhahaha Bạn ăn cắp ở đâu ra mà chuối ko chịu dc hahaha chắc bạn toàn có cuộc tình '' thú rừng " như trong bài thơ này nhỉ hahaha

Ko được 88888 trong topic thơ và tránh dùng lời lẽ khiêu khích nha bạn !!!

tieu_bao
19-12-2005, 09:23 AM
ngôn ngữ miền núi mà hong hiểu biết gì trơn

anh yêu em như cây kơ_nia nhớ nắng mặt trời
như nắng sớm ban mê đang gọi mời
*****************************8
tình yêu của anh như giọt cà phê đắng
mà ở trong lòng chẳng có chút bâng khuâng

congchuatuyettinh
20-12-2005, 02:55 AM
tình yêu của em như hạt đường ngọt lịm
Bỏ vào cà phê cho hết đắng chơi hà!

hoa cong chua
20-12-2005, 09:56 PM
tình yêu anh đắng không chịu nổi
cafe dường cũng chẳng sánh được đâu

BrightRain
21-12-2005, 06:46 PM
Tình anh như thú rừng hoang dã
Nhưng đậm đà chẳng kém ai đâu
Số tiền em nợ đã lâu
Anh đành đem lễ cau trầu đến em....:D
Em đừng nghĩ tình yêu của anh hoang dã như thú rừng chỉ biết đến là.... nhé :D....

hoa cong chua
21-12-2005, 09:38 PM
anh mang dạm ngõ cau trầu
em đây chẳng thiết chẳng cần đâu hen
chỉ cần anh trả đủ em
vài $ anh mượn của em đợt nào

Chanh Chua
22-12-2005, 01:57 AM
hú hú hú hú hú....
có người đang gọi thú
thú từng bầy đang chạy tung tăng
hú hú hú hú hú
Lời của người hay của thú
sao mà gọi thú hay ghê ....ư'u' :haha:

congchuatuyettinh
26-12-2005, 03:21 AM
anh yêu em như rừng yêu rú
em yêu anh như con thú vờn mồi
như con hổ luôn rình con cáo
như cái nỏ luôn ngắm đại bàng
anh còn dám yêu em không hả?
hỡi kẻ đi săn tìm bầy thú
giữa non cao, rừng sâu, núi thẳm
anh đã tìm được con thú nào chưa?

depzaii
26-12-2005, 10:29 AM
hú hú hú hú hú !
Dạ em chào các chú
Em Xin hỏi chú là người hay thú
Mà câu nào cũng hú hú hú
Thôi thì thú hãy vào rừng mà hú
Để anh em còn lú tú bú =))
Po' tay thoai không làm được thơ hú

tieu_bao
26-12-2005, 10:46 AM
anh yêu em như sương ban mai gọi nắng mặt trời
rồi những buổi chiều theo dấu chân em vào núi sâu
anh ngồi uống rựu cần anh hút thuốc lá
anh nhìn khắp buôn làng chẳng có ma nào đẹp
bởi vậy anh nhớ em vô cùng, mà em có thằng khác rồi
anh vế bán ruộng bán nương để nhớ một thầy mo
cho anh một lá bùa để em theo anh vĩnh viễn kakaaaaaaaaa

Mua Sao Bang
27-12-2005, 12:42 AM
Giữa thung lũng hoàng hôn như kẻ dại
Đứng một mình nghi ngại nhiều nghê!
Sương xuống đó coi chừng lạnh lắm
Vậy tình yêu hãy cứ nắm... trao... bừa...!