PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngỡ đâu tình đã ra đi............



only*love
19-12-2005, 02:18 AM
".....Anh à! Chúng ta phải chia tay thôi! Có nhiều chuyện em không thể vượt qua được để đến với anh.....". Lời cuối cùng em nói với anh rồi lặng lẽ ra đi để lại anh một mình tháng ngày cô đơn gặm nhấm nỗi buồn thương, cô đơn em để lại. Tình yêu ngày nào anh dành cho em giờ đây đã trở thành lòng căm giận, hờn trách em đã ra đi không lời giải thích. Sự ích kỹ đó đã khiến anh đánh mất chính bản thân mình, anh trở nên lặng lẽ, bất cần đời, Và rồi .....................
.....Thời gian ơi!......
Một năm trời qua đi, hôm nay em quay trở về. Gặp lai anh, vẫn là hình ảnh của ngày trước, vẫn nụ cười, vẫn ánh mắt dịu dàng....đã khiến anh xao xuyến ngay lần đầu gặp gỡ. Em đứng trước mặt anh với tất cả những gì mà anh vẫn tưởng tượng trong bao ngày xa cách. Nhưng sao anh cứ đứng khư khư, một bức tường vô hình đã không cho anh chạy đến ôm chậm em như bao đêm anh vẫn hằng mơ ước.
" Em yêu anh! Em thương anh rất nhiều!" Câu đầu tiên em nói lúc gặp anh. Một phút bàng hoàng, anh không biết đây có phải là sự thật hay không nữa? Thực sự trong thâm tâm anh rất muốn gào thét lên để cho mọi người biết rằng anh sung sướng biết bao. Nhưng có lẽ, sự tự ty, tính tự ái của một thằng con trai đã khiến anh câm lặng. Anh đã làm ngơ, anh đã nhìn em với ánh mắt căm hờn và thản nhiên lặng lẽ bước đi để lại em một mình với 2 dòng lệ.
Tại sao vậy? Tại sao lại vậy chứ? Anh yêu em, yêu em trong tuyệt vọng. Vậy mà giờ đây em đến bên anh anh lại làm như thế chứ? Phải chăng nỗi đau em để lại đã làm khô héo trái tim anh?
Giờ đây, 1 mình đối diện với bản thân anh không biết mình phải làm gì? Gọi điện cho em với những lời yêu thương nhớ nhung bao ngày qua? Anh không thể, không thể làm được em ạ! Nhưng anh càng không thể để mất em lần nữa. Dường như ánh mắt, nụ cười cùng dòng lệ đã xóa đi những ký ức buồn, những nỗi đau mà em để lại cho anh. Anh không còn trách em, không còn hờn giận em và quan trọng hơn anh vẫn yêu em rất nhiều. Chỉ tiếc rằng anh đã đánh mất cơ hội để có em. Giờ đây thật sự anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa? Phải bắt đầu từ đâu để tìm lại tình yêu đây?
(Kẻ si tình không lối thoát. Tâm sự đây mong tìm được ánh sáng! Merry chrismas

em sẽ không yêu ai
19-12-2005, 02:26 AM
lại thêm một chàng khổ vì tình nữa zoai
tình yêu bạn dành cho cô ấy thật là sâu đậm , cô ấy đã bỏ bạn mà ra đi đã làm cho bạn bị tổn thương vậy mà bạn vẫn yêu cô ấy nhiều đến thế sao
mong sao bạn sẽ tìm được cho mình một tình yêu mới

_ Girl Buồn _
19-12-2005, 02:36 AM
GB ko ngờ vẫn còn có một chàng trai si tình như vậy , có lẽ GB ko va chạm nhiều nên ko biết được hết tình cảm của những người con trai như bạn , GB chúc bạn tìm được hạnh phúc với người mà bạn vẫn đang yêu tha thiết