PDA

Xem đầy đủ chức năng : Honey ,honey ơi !



Seafoam
18-12-2005, 12:38 PM
Em buồn lắm honey,honey ơi !
Dù vân biết anh cũng buồn nơi ấy !
Nhưng tim anh ,muôn đời vân cứ vậy
Vẫn mải chơi ,và vẫn rất mau quên !

Em vân biết tim ơi cố phải quên
Nụ hôn cũ sao vẫn nồng môi ấm
Và giọng nói vân đâu đây gần lắm
Nhưng anh đâu , đang xa mãi nơi nào

Em phải làm gì , biết phải làm sao
Đừng nói nữa , những lời gian dối cũ
Cũng đừng nói , những lời...anh phụ bạc
Cho tim em đừng đau nhói thương yêu !

Mua Sao Bang
18-12-2005, 02:34 PM
Honey mật ngọt vô cùng
Tình yêu chưa đến ngạy ngùng chẳng trao
Ai đó gọi honey honey ơi!!
Như là mơ ước chơi vơi cuộc đời!!!!

tokyo
19-12-2005, 01:18 AM
Tình ôi ngươi đến làm chi
Để người phải khóc chia ly vì tình
Mong rằng một sáng bình mình
Ai sẽ được gặp người mình nhớ nhung

mây mơ êm
19-12-2005, 08:35 AM
Ho-ney , ho-ney , ho-ney ơi !
Nhớ thương ngày tháng chất đầy trời .
Ho-ney giả vờ không suy nghĩ ,
Su-gar tình vẫn ngọt ... đó thôi !

tieu_bao
19-12-2005, 08:49 AM
baby baby người yêu anh ơi
đừng dõi hờn ghen anh thêm chi nữa
nụ hôn đầu anh vẫn mãi giử trong tim
anh không biết chân thành hay giả dối
chỉ biết một điều nó ngọt cả đôi môi

anh sẽ nói và anh vẫn cứ nói
anh yêu em baby baby hỡi
tình yêu này sẽ không bao giờ vơi
như trăng kia mãi nhớ ánh mặt trời


thơ nha tỷ heehhehe

honey_89
19-12-2005, 08:55 AM
khà khà trong này HONEY_89 dc nhắc đến suốt nhỉ...ko ngờ mình nổi tiếng đến thế hahahaha

Seafoam
24-12-2005, 04:12 PM
Người xa xăm quá
Buồn rơi chiếc lá
có gì là lạ
Người chẳng thương ta !

Giả Dối
25-12-2005, 11:55 PM
Người đã xa ta
Người vô tâm quá
Nén chút phôi pha
Khi người đi xa....