PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình



tohru
18-12-2005, 07:11 AM
Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu. Và một trong những điều kỳ diệu đó là tình yêu. Ta mải mê đi tìm một nửa, có nhiều lúc bỏ quên ...:

''tìm một nửa của mình ''
_bùi minh quốc_
tôi đã đi tìm cái nửa của tôi
nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
nửa của tôi ơi! em là ai vậy
sao để tôi tìm tìm mãi tên em ?

trời dần buông thành phố vào đêm
sân cỏ hàng cây , từng đàn ríu rít
họ may mắn hơn hay họ không cần biết
nửa của mình hay nửa của ai ?

tôi đã đi tìm cái nửa của tôi
và có thể suốt đời không tìm thấy
nếu chẳng có em , tôi đành sống vậy
không nhặt nhạnh của ai làm nửa của mình

cái na ná tình yêu có trăm nghìn
nhưng đích thực tình yêu duy có một
nên nhiều người tưởng rằng mình đã gặp
nửa của mình nhưng nào của mình đâu.

không phải nửa của mình , không phải nửa của nhau
thì thượng đế ơi ! đừngh bắt tôi nhầm tưởng
bơỉ tôi biết khổ đau hay sung sướng
là đúng sai trong tìm nửa của mình .

tôi đã tìm ! vâng! tôi đã tìm
và có lẽ trên đời này chưa thấy
em cũng đã đi tìm tôi tìm tôi như thế
chỉ có điều chưa nhận ra nhau ...

-------------------------------------------------
Thơ tình Mùa Đông.


Bình minh lên không bừng sáng mùa đông
Em lang thang tìm lại một tấm lòng
Tim thổn thức giữa ngày dài tê buốt
Gọi tên anh trong khúc nhạc dạo buồn

Ở nơi nào anh có nhớ em luôn
Hay đường xa chia hai đầu nỗi nhớ
Hay thời gian làm mờ đi tất cả?
Chỉ còn em với năm tháng đợi chờ

Bóng hình anh ẩn hiện vẩn vơ
Em – thi sĩ tìm hoài mà không thấy
Cây trút lá cây buồn biết mấy
Nhớ chăng anh – đã có một thời?

Hơi lạnh mùa đông giăng khắp nơi nơi
Đường tình sử - vết chân xưa hoá đá
Chuyện yêu nhau ai đâu mặc cả
Sao anh đành “ngả giá tình ta?”

Anh thường kể em nghe chuyện đời hoa
Đã bao lần chờ ong bướm chở lại
Mùa đông này đi giữa mùa hoa dại
Đốt lòng em cấu hỏi:
Anh có còn nhớ chuyện ngày xưa?
Sưu tầm.
------------------------------------------------------

SẼ CÓ MỘT NGÀY
**ĐÀM DUY ĐÔNG**

sẽ có 1 ngày bạn không đến
đứt chuỗi cườm tôi xâu
lăn lóc mãi những sắc màu trên cỏ
về đâu ?

sẽ có 1 ngày nhạt thếch mưa trên phố
có khum tay chẳng đong nổi vơi đầy
câu thơ cũ vô tình tôi đanh gãy
níu nghiêng trời từng giọt mưa .

sẽ có 1 ngày lá phượng mướt xanh
để lại cháy hết mình cho 1 mùa hoa mới
chỉ riêng chúng mình không thể nào cháy nổi
như 1 thời 17 trôi qua ..

có 1 ngày rồi bạn sẽ quên
để lòng tinh khôi thanh thản
sợi tóc đã vào thơ sẽ không bao giờ bạc
cả 4 mùa mưa nắng vẫn xanh tươi ...

-----------------------------------------------------

BÓI
***ĐÀM DUY ĐÔNG***
thằng này là thằng j cơ
đẹp trai, nhiều tiền lắm
nó cũng yêu em đấy
mà sao em hững hờ ?(kiểu này là đứng núi này trông núi nọ _ tham lam wá )

còn đây gã j rô
đích thị 1 công tử
yêu nó thì cũng được
nhưng hạnh phúc đừng mơ( nhớ là đừng mơ _oan gia_ bất hạnh cả đời )

còn đây thằng j nhép
nó không yêu em đâu
nó đa tình và nó
chỉ mang đến khổ đau .(tránh cho xa , đời là bể khổ _ tình là dây oan _ ông bà ta nói cấm có sai bao giờ )

cuối cùng tên j bích
rõ thấy tính côn đồ
em mà mơ đến nó
có ngày mặt sưng vù ...(cũng tránh cho xa _ hichichic!!!cho xin 2 chữ ''bình yên'' ,yêu để mà sống chứ có phải để chết đâu ..)

không đứa nào tốt cả
dù có bói cả ngày
số em muốn hạnh phúc
ờ..ờ.... phải lấy thầy (heeee!!!thầy rởm _ thầy kiểu này thì đàn ông ai cũng có vợ )
em dứ dứ nắm tay
thầy liệu mồm đấy nhé
tôi mà quẳng ''tráp'' đi
thì thầy có mà ế (làm thật đi _thầy loại này không nbói suông được _phải dùng hành động cho biết thế nào là lễ độ .haaaaaaaaa!!! kakkakakaka!!!)

không thể khác được đâu
bốn thằng đều không tốt
ô kìa! mắt em buồn
sao lòng nghe chua xót ?(thật o đó ?)

năm tháng xa thật xa
bây giờ tôi mới biết
thằng j nhép ngày ấy
em đặt thầm tên tôi...(trời đất ! đúng là bi kịch )

-------------------------------------------------------------

bebeo_nhoanh
19-12-2005, 12:29 AM
cả em cũng không phải là sự thật

nhưng tình yêu là dối trá sau cùng

cỏ cỏ cỏ cỏ xanh cỏ đỏ

em là miền hoang tưởng bao dung



những lúc quá miên man ôi những tưởng

thời gian kia không có chỗ cho mình

nào đâu biết chật chội trong chính nó

khi cồn cào thương tiếc bóng em xinh



đi ra phố nhìn ô tô xe máy

lẩn vào mưa để thấy chút gì gần

một hơi thở em thả lên trời nhỏ

mưa dìm về ban chút ấm tha nhân



cả tôi nữa đâu phải là sự thật

cả vân vân trong tất cả muôn loài

nhưng em ạ cho dù vô định nghĩa

thật lòng tôi còn muốn sống nguôi ngoai



dù bấn loạn trong đầm lầy hư ảo

cái tôi đang là cái chính tôi là

như cảm giác tôi đang là sự thật

dù nó là điều em cứ lạ xa



em không hiểu nhưng ngày kia sẽ hiểu

khi lòng em xao xuyến những con người

bị dối trá đuổi khỏi mình và cả

tuyệt vọng em môi vẫn thiết tha cười