PDA

Xem đầy đủ chức năng : có những điều anh sẽ ko bao giờ biết ....



tohru
17-12-2005, 09:51 PM
lời nói đôi khi không đi với suy nghỉ và hành động, dù em đã đứng trước anh mà nói rằng sẽ ổn thôi anh, nhưng sự thực thì ko như thế,...em ko hiểu tại sao mình lại wan tâm đến anh như thế, nhưng em ko thể dừng được, em chú ý đến tất cả những gì liên quan đến anh, đôi khi lại qua những nơi anh thường đến, tất cả chỉ để nhìn thấy anh, nhìn thôi chư ko dám đứng trước mặt anh... để rồi đêm về em lại gặm nhấm nỗi đau vì nhớ anh, vì anh ko còn bên em nữa....
thời gian xoa dịu đi nỗi đau của em nhưn g ko thể xóa mờ tất cả dấu vết, em vẩn buồn lắm khi đi qua những nơi kỉ niệm, nhớ lắm những lời anh đã nói, nh ưng giờ đây em đã hiểu rằng mọi thứ ko thể quay trở lại cũng như tình yêu của anh dành cho em, ngay cả tình cảm của em nữa.... em sẽ cố gắng sống tốt hơn, vui vẻ hơn ngày hôm qua, sẽ cố mà mạnh mẽ để có thể thực hiện được lời em nói cùng anh...

yun
19-12-2005, 05:09 AM
uh bạn hãy cố lên nhé mình cũng rất hiểu ..con gái thật vu vơ

♥ PlanetVN ♥
20-12-2005, 01:31 AM
Cố gắng lên nha bạn!!! :)
Rồi hạnh phúc sẽ đến vào một ngày không xa...
Chúc giáng sinh vui vẻ!!! :)