dieucayvt
17-12-2005, 08:48 PM
Nàng và thơ
Yêu thơ sao chẳng yêu người? - Nàng yêu thơ lắm chỉ lười yêu tôi
Yêu thơ sao chẳng yêu người?
Nàng yêu thơ lắm chỉ lười yêu tôi
Xem thơ nàng bảo bồi hồi
Sao nàng không thử yêu tôi một lần?
Yêu đi, cho hết bâng khuâng!
Yêu đi, anh sẽ không cần đến thơ!
Tội anh thi sĩ đợi chờ
Cô đơn anh cứ cùng thơ tỏ tình
Yêu thơ, yêu chỉ một mình
Yêu thêm anh nữa là tình có đôi
Cho nhau vị ngọt đôi môi
Nàng thơ sẽ khóc vì tôi với nàng
Trách ai sao quá phũ phàng?
Có thơ sao lại muốn nàng yêu anh?
Yêu thơ sao chẳng yêu người? - Nàng yêu thơ lắm chỉ lười yêu tôi
Yêu thơ sao chẳng yêu người?
Nàng yêu thơ lắm chỉ lười yêu tôi
Xem thơ nàng bảo bồi hồi
Sao nàng không thử yêu tôi một lần?
Yêu đi, cho hết bâng khuâng!
Yêu đi, anh sẽ không cần đến thơ!
Tội anh thi sĩ đợi chờ
Cô đơn anh cứ cùng thơ tỏ tình
Yêu thơ, yêu chỉ một mình
Yêu thêm anh nữa là tình có đôi
Cho nhau vị ngọt đôi môi
Nàng thơ sẽ khóc vì tôi với nàng
Trách ai sao quá phũ phàng?
Có thơ sao lại muốn nàng yêu anh?