PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đợi Bố



bebeo_nhoanh
16-12-2005, 08:34 AM
ĐỢI BỐ

Bố ạ, con sẽ không chờ nữa
Khi chiều qua,
những chiếc bóng đổ vàng ...
Bố không về ...

Mẹ ơi,
thôi đừng khóc
nước mắt chẳng thể làm ướt nổi nhân gian.

Bố ạ, sáng ngày mưa đã tạnh
Con không khóc đâu
Thật đấy.
Chỉ ...
rất buồn!
Giống như một ly rượu khi tàn tiệc
rượu cạn rồi vẫn đọng vết môi son .

Bố ạ, con vẫn đợi Bố.
Nghe tiếng cười quen, mùi thuốc lá, và ...
những buổi chiều hai mẹ con ngồi ngóng đợi
Lẽ nào Bố đã xa chúng con thật rồi sao ...

Akite_for_you
24-12-2005, 09:37 PM
Ba ơi .. ! Ba hãy trở về
Nhà còn có nóc tránh mưa
Tránh cơn gió lạnh đông về ghé thăm
Lẽ nào con chẳng có ngưòi tựa bên !

swtlilaznchik88
25-12-2005, 07:05 PM
Con đã xa ba, xa thật rồi
Từ ngày rời bứơc đến nơi xa
Chỉ còn mình ba, ngồi lẻ bóng
Trông ngóng tin con ở quê nhà

Ba ơi, con biết ba thương nhiều
Đứa con gái nhỏ, ba vẫn yêu
Ngày đó còn thơ, ba che chở
Khi ánh hoàng hôn, khuất bóng chiều

Ba mẹ ly thân, con thật buồn
Nhưng con biết phải làm gì hơn
Lúc ấy tuổi thơ con ngây dại
Chưa biết ngày mai, ngấn lệ dài

Giờ ở phương xa con chạnh lòng
Mơ ngày con về nơi quê xa
Để thăm người cha con thương nhớ
Từ lâu mong mỏi ở chung nhà

Chắc ngày con về ba mừng vui
Ôm lấy con thơ, mắt lệ nhòa
Bao năm xa quê giờ trở lại
Cha con sum vầy, vui trùng hoan

HY