bihong
16-12-2005, 01:05 AM
Chào Tuấn Anh !
Quen bạn đã lâu rồi nhưng đến bây giờ tớ mới cảm thấy rằng tớ đã yêu bạn . Chắc bạn cũng rất bất ngờ phải ko ? Lúc đầu khi gặp bạn trong suy nghĩ của tớ bạn cũng rất bình thường như những người khác . Nhưng tiếp xúc nhiều với bạn tớ thấy bạn rất đặc biệt . Hình như tớ đã mang trong tim hình bóng của bạn từ khi đó . Tớ biết bạn có rất nhiều người theo đuổi nhưng tớ sẽ ko bỏ cuộc đâu . Tớ mong bạn sẽ hiểu cho tình cảm của tớ .
Tuấn Anh ơi ! Tớ thích bạn rất nhiều !
Quen bạn đã lâu rồi nhưng đến bây giờ tớ mới cảm thấy rằng tớ đã yêu bạn . Chắc bạn cũng rất bất ngờ phải ko ? Lúc đầu khi gặp bạn trong suy nghĩ của tớ bạn cũng rất bình thường như những người khác . Nhưng tiếp xúc nhiều với bạn tớ thấy bạn rất đặc biệt . Hình như tớ đã mang trong tim hình bóng của bạn từ khi đó . Tớ biết bạn có rất nhiều người theo đuổi nhưng tớ sẽ ko bỏ cuộc đâu . Tớ mong bạn sẽ hiểu cho tình cảm của tớ .
Tuấn Anh ơi ! Tớ thích bạn rất nhiều !