PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoàng hôn muộn



venhvenhcongtu
07-05-2005, 09:55 PM
Nghe nhạc -(Piano: Venhvenhcongtu) (http://www.esnips.com/nsdoc/7b97f8c9-5dff-4ad4-bdcb-229cfd06f91b/?id=1182524018228)



Ánh hoàng hôn chợt buông xuống
Theo gót chân ai đi chốn nào
NGày hôm ấy...hic hic hu hu .........
Nước mắt cứ rớt rơi trên khoé mắt ai nghe mưa thầm gọi ......
Thời gian vẫn cứ trôi....tắt trên môi nụ cười
Ngàn tia nắng chói chan xa vời....

Người yêu tôi đã một lần..
Bước đi lạnh lùng..
Để tôi một mình..
Trong lòng băng giá..
Chờ khi mưa xuống thật lạnh..
Ướt môi lệ nhòa..
Tiếng yêu ngày nào....
Tan vào dĩ vãng ....
Người ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...i

Trong cơn mơ về em ..
Một tình yêu rất xa
Tiếng mưa chiều nhạt nhòa
Mình anh nơi đây quá hưu quạnh

cobenghichngom_1
08-05-2005, 03:31 AM
đời viễn xứ luôn buồn cô quạnh
sống một mình đất lạ ko quen
đôi lúc buồn nghĩ vơ nghĩ quẩn
nhớ chuyện xưa xé nát tim lòng

người ngồi đó nhưng hồn đâu chẳng biết
sống nơi này mà đầu óc ở đâu
tình yêu đó người xưa còn ko nhĩ
hay ai quên mộng đẹp buổi ban đầu

từ lúc đi là lòng tôi chết lịm
đã biết rồi cái cảnh ly tan
lúc chia tay hẹn ngày tái ngộ
tôi chưa về người đã quên tôi

fantasy_girl
08-05-2005, 03:53 AM
Hoàng hôn khẽ chào trên đỉnh núi mù sương
Màn đêm kéo đến...
Rồi những ngày vui cũng qua
Xác hoa vung vãi
Và người cũng đến kia
Không vinh quang
Cũng không may mắn
Áo bạc màu lành lặn trước sương ...
Tôi chớp mi vào một cánh hoa tàn
Như chạm vào giới hạn
Giới hạn của sự trường tồn và vô vàn biến đổi
Giới hạn của ước mơ và sự thật
Giới hạn của tôi với tôi
Tự thấy mình đang chín dần khi tuổi còn xanh lắm
Tuổi thơ trôi như giấc ngủ sâu....
than!!!!!!!!!!!!

venhvenhcongtu
22-06-2007, 09:23 AM
Mọi người làm thơ hay nhỉ
có ai vào làm thơ với Vv nào!!
Làm thơ nhớ nghe phần nhạc phía trên nhé..hehe

Phong Cầm
24-06-2007, 06:42 AM
Chậm nỗi buồn nghe muộn cả hoàng hôn
Như tiếc nuối nên trời không tắt nắng
Cô đơn vây quanh , quen rồi , quên nề nặng
Vẫn những điều bụi bặm của thời gian

Nằm giữa đời nghe giấc mộng vội vàng
Ta bước chững như thấy mình rêu mốc
Ước chưa từng uống những lời cô độc
Khóc vĩnh hằng , diệu vợi của đam mê

Còn nhớ về nhau năm tháng dài lê thê
Ngơ ngác cố để cho mình lời hứa
Hoàng hôn về ngang, ngậm lòng gõ cửa
"hãy cố cười nào , ngày mai nắng lại lên"

kick_loveak
24-06-2007, 07:13 PM
hoàn hôn muộn mặt trời đi ngủ muộn
vẫn một mình với nỗi nhớ ko tên
nghe nhẹ nhẹ ánh mắt chiều viễn xứ
giọt buồn vươn khoé mắt cay cay

hoàn hôn muộn em về nơi cuối phố
dấu chân nhẹ nhàng dẵm lá vừa rơi
nhe sột xoạt một miền kí ức
vùa trở mình trong tiếng thở thời gian