lieuxanh nhat kiem
14-12-2005, 09:30 PM
lạy chúa trời cho con quên người ấy
kể từ nay và mãi mãi về sau
hai chúng con không duyên nợ với nhau
nên thương đau một mình con nhận chụi
lạy thượng dế cho con dừng bận bịu
vi nụ cười hình bóng của người ta
cho ai con như hai người xa lạ
như chưa từng vấp ngã bên nhau
cho nàng dược thắm mối duyên đầu
dây tơ hồng luôn quấn màu hạnh phúc
và từ dây tôi thật lòng chúc phúc
cho nàng và cho người nàng yêu
được hạnh phúc trong những chiều thơ mộng
đừng như tôi mãi trọng vọng một tình yêu
đừng như tôi chỉ một chiều tương tư..........
kể từ nay và mãi mãi về sau
hai chúng con không duyên nợ với nhau
nên thương đau một mình con nhận chụi
lạy thượng dế cho con dừng bận bịu
vi nụ cười hình bóng của người ta
cho ai con như hai người xa lạ
như chưa từng vấp ngã bên nhau
cho nàng dược thắm mối duyên đầu
dây tơ hồng luôn quấn màu hạnh phúc
và từ dây tôi thật lòng chúc phúc
cho nàng và cho người nàng yêu
được hạnh phúc trong những chiều thơ mộng
đừng như tôi mãi trọng vọng một tình yêu
đừng như tôi chỉ một chiều tương tư..........