PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phút rung động từ đáy lòng



nhochaibimn
13-12-2005, 10:39 PM
Hôm nay, nghe cô giáo kể về chuyện của chị Trần Huệ Anh _người vừa mới ra trường khóa trước.Chị chăm ngoan, cần mẫn, và học rất giỏi :12 năm liền là học sinh giỏi, đạt nhiều giải của tỉnh...Chị vừa bước sang tuổi 18, cái tuổi mà mọi người vẫn nói là đẹp nhất của đời người.Những tưởng tương lai tươi sáng đang chờ chị ở phía trước nhưng may mắn thực sự đẫ không đến với chị.Chị mắc một căn bệnh hiểm nghèo : ung thư máu. Bé không hiểu lắm về bệnh này, nhưng xem trên phim ảnh , Bé thấy rằng muốn chữa được thì cần phải có tủy để thay, có kinh phí điều trị và có cả KHKT nữa. Nhưng bất hạnh cứ như đồn lên chị, cả ba điều kiện ấy chị và gia đình chị đều không đáp ứng được.Nhà chị neo người, bố mẹ đều đã già yếu, lại không có anh chị em. Gia đình chị cũng không phải khá giả gì, bố là thương binh, mẹ la giáo viên .
Hiện chị đang điều trị tại bệnh viện huyêt học TW. Để cứu sự sống của chị, bác sĩ đã phải dùng một loại thuốc mà biết chắc rằng nếu đưa vào cơ thể sẽ như là con dao hai lưỡi. Thuốc có thể kéo dài thêm sự sống cho chị , nhưng cùng với đó là những tác dụng phụ ghê gớm. nó sẽ phá nội tạng trong cơ thể con người, phần nội tạng nào yếu thì sẽ bị phá đầu tiên. Có lẽ một vài bộ phận trong cơ quan tiêu hóa của chị không tốt, nên khi thuốc vào cơ thể, xung quanh miệng chị đã phát nhiệt và lở loét. Đáng thương vô cùng! Chúng ta thử nghĩ xem, khi chúng ta bị nhiệt, chỉ lên vài hạt thôi đã khó chịu biết nhường nào, đàng này chị lại bị cả miẹng thì... Bé không dám tưởng tượng nữa.Chị chỉ tiêm một mũi thôi nhưng sau đó mất ba tuần để điều trị vì tác dụng phụ của thuốc.
Khi nghe cô kể, bé đã khóc.Ai đó sẽ cho rằng là do Bé quá yếu đuối nhưng thực sự hoàn cảnh của chị vô cùng thương tâm.Nếu được tận mắt nhin thấy chị , bé tin rằng mọi người sẽ còn khóc nhiều hơn Bé. Chị hiện gầy yếu lắm ! Vì tia nên tóc chị đã rụng nhiều ....

emchuabietyeu17640
14-12-2005, 12:58 AM
trùi ui tội nghiệp wa' :sosad: .........cho xinh miếng khăn giấy đi buồn wa':mecry: .......... cũng hên giờ gần đi ngủ goài ko seo hii hên cho em , em mà đọc cái này buổi sáng thì rôi khỏi nói cũng biết :D ............tội chị wa' ha biết sao bây giờ :rolleyes: cầu trời...:plz:

linda
15-12-2005, 09:39 AM
tội nghiệp thật!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111