anhsaobang
21-03-2005, 09:46 PM
Anh biết rằng em sẽ chẳng yêu anh
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Anh dại dột , anh trẻ con , anh yếu đuối
Em bỗng hóa thành người lớn bao dung
Anh biết rằng em sẽ chẳng nhớ anh
Vì trái tim em có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên anh em hát
Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau anh
Anh biết rằng rồi em sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với anh đó sẽ là mãi mãi
Em bận lòng chi với một kẻ qua đường
Ðừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
Anh chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Ðến trong nhau bằng những phút dối lừa
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Anh dại dột , anh trẻ con , anh yếu đuối
Em bỗng hóa thành người lớn bao dung
Anh biết rằng em sẽ chẳng nhớ anh
Vì trái tim em có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên anh em hát
Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau anh
Anh biết rằng rồi em sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với anh đó sẽ là mãi mãi
Em bận lòng chi với một kẻ qua đường
Ðừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
Anh chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Ðến trong nhau bằng những phút dối lừa