PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con đường xưa!



xuanhang
13-12-2005, 05:51 AM
:cool1:
Đã bao lần trái tim em thầm nhớ
Gọi tên anh vỗ về kỷ niêm xưa
Anh đã đi khi cúc về nở muộn
Gió heo may thổi rát cánh hoa bay
Con đường xưa nhuộm tím màu cỏ úa
Hoa cúc bay lả tả ánh chiều buồn
Một mình em lang thang niềm hoài bước
Kỷ niệm về anh khắc dấu tim em rồi!!!

dungnghiatraitimanh
13-12-2005, 07:44 AM
Ok ThƠ Ban Hay QuÁ Nhung NÊn BỎ ChŨ RỒi Đi BỞi ThƠ BẠn La ThƠ VẦn Ma

Kẻ Lang Thang
14-12-2005, 11:18 PM
:cool1:
Đã bao lần trái tim em thầm nhớ
Gọi tên anh vỗ về kỷ niêm xưa
Anh đã đi khi cúc về nở muộn
Gió heo may thổi rát cánh hoa bay
Con đường xưa nhuộm tím màu cỏ úa
Hoa cúc bay lả tả ánh chiều buồn
Một mình em lang thang niềm hoài bước
Kỷ niệm về anh khắc dấu tim em rồi!!!

Con đường xưa ....em ơi anh vẫn nhớ
Chiều cuối tuần hai đứa ấm tay đan
Mỗi nhịp bước khắc vào tim hạnh phúc
Ta đâu ngờ hạnh phúc quá mong manh
Ngày anh đi ...em buồn nên không tiển
Em cho rằng anh là kẻ lợi danh
Nhưng em ơi...anh đi vì hai đứa
Đừng mãi buồn mà lệ úa rem mi
Hãy vững tin với những gì anh hứa
Hạnh phúc về ngày ấy sẽ không xa ....

xuanhang
15-12-2005, 04:49 AM
Ok ThƠ Ban Hay QuÁ Nhung NÊn BỎ ChŨ RỒi Đi BỞi ThƠ BẠn La ThƠ VẦn Ma
cam on
nhung neu bo di thi dau co hop!:think:


Ok ThƠ Ban Hay QuÁ Nhung NÊn BỎ ChŨ RỒi Đi BỞi ThƠ BẠn La ThƠ VẦn Ma
cam on
nhưng nếu bỏ"rồi" đi thì đâu có hay!:think: