PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sao minh lai ngu the^' nhi?



emyeuanhmaimai
13-12-2005, 03:01 AM
Anh a` anh co bie^'t ko em bây giờ ko thể nào tin vào những lời nói của anh nữa ,anh đã gạt em wa' nhiều rồi ,em đã wa' tin để rồi em nhận được gì chứ ngoài nỗi thất vọng tràn trề ,tại sao anh lại đem lại cho em một tia hy vọng để rồi chính anh lại lấy nó di hã anh , anh thật tàn nhẫn có phải ai anh cũng dzậy hay chỉ riêng em thôi. Nếu vậy thì từ nay về sau anh đừng làm phiền em nữa ,em dã dau khổ lắm rồi em ko muốn mình lại như dzậy nữa anh hãy biến khỏi cuộc đời em................càng sớm càng tôt.......

heocon_hcbm
13-12-2005, 03:03 AM
Tâm trạng của bạn thật sao giống mình quá hà.. tại sao chúng ta luôn phải khổ sớ thế này nhỉ..? :(

emyeuanhmaimai
13-12-2005, 03:07 AM
Mình đã rất sai lầm khi ở cạnh anh ấy , nếu biết sẽ khổ thế này mình thà ko wen anh ấy thì hơn........

Thà rằng ko biết thì thôi
Biết rồi mỗi ngã hỏi ai ko buồn...........

nhóc_dễ_thương
13-12-2005, 08:03 AM
bao dung? khi người con gái phải nhìn thẳng vào sự thật ( nghĩa là ko thể tự nghĩ ra lý do để biện minh cho người mình yêu nữa ) thì có nghĩa là anh ta đáng.... bị như thế hì hì vấn đề tồn tại lúc này ko còn là sự bao dung nữa mà là lối thoát, hướng đi đúng. okie?

em sẽ không yêu ai
14-12-2005, 11:26 PM
bạn làm đúng đó emyeuanhmaimai à
hãy để cho hình bóng của anh ta biến mất khỏi cuộc đời của bạn nha
hãy quên người đó di nghe bạn , và hãy sống thật là vui vẻ nghen

soi_da_tinh
15-12-2005, 12:31 AM
em hãy nói với thằng đấy là em để dành nước mắt cho mai sau nữa chứ <biết đâu em lai gặp ai như thằng đó chẳng hạn? <cũng có thể là anh chăng> hehhe===> *_*

-H.Q.L.T-
15-12-2005, 01:41 AM
Nếu em đã nhận ra được điều đó thì tốt rồi , ráng lên nhé em , anh cũng từng giống em , từng như thế , anh yêu người ây rất thật lòng nhưng anh lại bị người đó lọi dụng ,anh buồn lắm nhưng bây giờ anh đã làm được điều mà anh cho là không thể anh đã quên được người ấy , giờ nghĩ lại anh ko còn buồn và tức nữa bởi anh nghĩ nếu mình thật lòng thì mình sẽ được hạnh phúc , còn những người coi tình yêu giống như người em nói thì hạnh phúc chẳng bao giờ đến với họ và họ sẽ như thế mà thôi , em cũng ko cần oán giận người đó , gieo gió gặp bão mà em , cứ vui vẻ mà sống , đường đời còn biết bao người đợi em đấy ! Chúc em thành công .

lovely_girl_113
15-12-2005, 02:02 AM
cac ban oi ! Minh chua yeu bao gio nen chang biet cam giac cya cac ban bay gio nhu the nao? Nhung minh tin chac la se rat buồn dung k? Nhung du sao minh cung rat thong cam voi ban vi minh cung co dua ban gap tam trang giong het ban a. Minh chua yeu bao gio ma dươc nghe biet bao nhieu chuyen bun trong khi yeu , vay co ban nao co the cho minh loi khuyen dươc k? Co nen yeu k nhi? Minh cung dang co mot ngươi ban noi yeu minh nhung minh chang biet the nao ca? Chi biet la co rat nhieu chuyen bươn trong khi yeu