Xem đầy đủ chức năng : Xin Lỗi !!!
SHINICHI_lehung
12-12-2005, 11:40 PM
VÔ tình hay lổi tại ta
TÌNH yêu bút họa, có là thật đâu
SAI chi ta nghĩ lúc đầu
Ý người đối họa thâm sâu tình nồng
TRI thơ phát bút đợi mong
KỶ dùng thuật cảm, làm lòng vấn vương
HỌA thơ ta hiểu sai đường
THƠ vui cùng họa, yêu thương thật gì
KHÔNG mà sai ý nghĩ suy
DÁM đâu mơ mộng nhửng gì xa xôi
MỘNG hoa, huyền ảo mất rồi
MƠ về một cỏi có tôi cùng người
THẬT là một mối tình tươi
MỜ mờ, văng vẳng giọng người, dáng xinh
XIN nha chớ giận bư.c mình
LỖI gì ta chịu, riêng tình ta vương
XIn Lỗi moi người vì trong thời gian qua đã vắng mặt . Nay cho phép gưi? lời Xin Lỗi cùng với lời chào hỏi làm quên với tất cả mọi người trong HHT ..:)]
badboy_love
13-12-2005, 12:33 AM
Có phải ko đó... hix... hay thế...
x2uz21.o2O5
13-12-2005, 12:47 AM
Sự đã thế rồi nhắc làm chi
Việc mình mình hãy mau làm lại mau
Qua rồi những tháng ngày đau
Khỏi cần nói nữa giờ vào việc luôn
Cần chi cần nhớ những dòng thơ buồn
Nhắc chi nhắc lại những vần thơ hay
Lại quay về đây chính shi ngày cũ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome shi come back
tieubachlongtctn
13-12-2005, 01:34 AM
VÔ lo vô nghĩ ở đời
TÌNH ta thắm thiết nhớ người không quen
SAI chi không hẹn mà nên
Ý sâu thắm đượm vững bền lòng tin
TRI thơ theo bút bạn mình
KỶ dùng thuật cảm, thắm tình anh em
HỌA theo bài viết mà nên
THƠ tôi không dám đáp liền bạn đâu
KHÔNG nhỡ bạn trách chi nhau
DÁM đâu mơ mộng mang mầu suy tư
MỘNG mơ mang chút đối thơ
MƠ mộng mang chút bơ phờ chân quê
THẬT lời chẳng tỏ mà mê
MỜ mờ xa ảo để về nhớ thương
XIN bạn một chút vấn vương
LỖI này xin tạ muôn phương bạn hiền
(xin lỗi vì mình viết theo bai thjoo của bạn shinichilehung)
SHINICHI_lehung
13-12-2005, 02:05 AM
Mình rất vui vì bài thơ của mình đã được mọi người đón nhận :d
Chiều nay xứ lạ sao buồn qúạ!
Thu dã tàn rồi, lạnh gío đông.
Con qụa trên cành đang nức nở,
Chắc hiểu lòng ta, có phải không?!!
x2uz21.o2O5
13-12-2005, 02:10 AM
Tâm hồn xao xác buồn xa nhà
Gió lạnh mùa đông thấm tim gan
Phải chi hồn ai vỡ vì xa cố
Lấy lại lòng thế mảng xa xôi
SHINICHI_lehung
13-12-2005, 02:19 AM
Ta chợt nhớ nắng buồn vương mái tóc,
Mà thời gian năm tháng mất đi rồị
Tìm cho ta những ngày xưa em nhé,
Chỉ riêng em, ta mới nhận mà thôị!
Đổi chủ đề nha các bạn. ..!
Mua Sao Bang
13-12-2005, 07:34 PM
Chỉ riêng em tâm hồn ta thổn thức!
Biết ngồi mơ và thơ thẩn xa xôi
Xếp trang giấy thành bài thơ tình nhỏ
Tặng cho em và chỉ em thôi!
Hưởng ứng chủ đề mới
boy_chungtinh
13-12-2005, 08:13 PM
troi oi hay qua nhung ko biet o dau ra vay nhi
SHINICHI_lehung
13-12-2005, 08:26 PM
Em đâu biết, trong cõi đời nghiệt ngã,
Có đầy dẫy xão trá, lắm yêu ma..!
Hôm nay quen, ngày mai thằng xa lạ!
Chă~ng một lời từ tạ phút chia xa.!!!
mình rất vui vì đã có người hưởng ứng ...
Lost.
13-12-2005, 08:46 PM
Nay gặp gỡ, ngày mai...thôi đừng tính
Đường còn dài ta sẽ lại gặp nhau
Hãy cứ vui như những phút giấy đầu
Đừng nhắc đến mai ta thành....người lạ!!!!
SHINICHI_lehung
13-12-2005, 09:04 PM
Sầu vì đâu chim buồn không kiêu ngạo ,
Như bão bùng cánh bướm gởi vườn hoa .
Đoạn kêt nào ngập chàn những phong ba ..
Ai? hiểu được ngày mai thành xa lạ .
Suốt cuộc đời ta đã măc nơ. nhau ...
Lost.
13-12-2005, 09:12 PM
Một chữ duyên một chữ nợ đi kèm
Môt lần gặp rồi thì...quên sẽ tới
Sầu vì đâu ? sầu vì trăm mối
Chỉ riêng mình ta biết thôi ai
SHINICHI_lehung
13-12-2005, 09:23 PM
Phù sinh một kiếp hết nhân sinh
Sinh ly tử biệt một khúc tình
Tình trong sen trắng hơn minh bạch
Thác xuống tuyền ai ... ai tử sinh...
Bài này của bạn mình... vì không có nick lên mình gửi hộ ..
Các bạn cho í kiến nha ..
Trai Bao
13-12-2005, 10:00 PM
hay quá hay quá ! các huynh ở đây giỏi quá ! khâm phục
SHINICHI_lehung
14-12-2005, 03:05 AM
:D quá khen... quá khen....
tieu_bao
14-12-2005, 11:08 AM
thơ tôi thắm chút bẻ bàng
dở dang đành chịu trái ngang cũng đành
như sương yêu liễu buôn cành
hạch hòi chi lắm rồi giành thương đau
Mua Sao Bang
14-12-2005, 06:50 PM
Cũng biết tình yêu là cai đắng
Là nỗi nhớ lắng đông trong tim
Thơ ngây trong sáng chìm đi mất
Thôi mãi thế gian vẫn đi tìm?
thiên cổ sầu
19-12-2005, 01:20 AM
anh vẫn biềt anh mãi là người lạ
trong lòng em anh chỉ thế mà thôi
lòng đau đớn chỉ trách mình qua' vội
trao tim rồi anh còn gì nữa đâu
mỗi lần yêu là một lần bớt dại
nhưng khi nào anh hết dại dây em
bebeo_nhoanh
19-12-2005, 01:35 AM
QUÊN EM RỒI ĐẤY
quên em rồi đấy em à
gặp em tôi hỏi chị là ai cơ
em bảo anh cứ giả vờ
tôi quên thật đấy em ngờ tôi ư
em chê đùa chán bỏ xừ
nói sao đây nhỉ thôi ừ không quên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.