PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em ĐÃ QuÁ Yeu Anh Roi!



cobedangbuon
12-12-2005, 07:19 AM
Nhiều lần em muốn gặp anh nhưng không gặp đựoc, gọi điện thoại cũng ko gặp, em rất buồn anh có hiểu cho em không vậy? Có lần em hỏi anh có yêu em thiệt không khi thì anh ko trả lời khi thì anh nói em biết câu trả lời rồi đó. Nhưng em thật sự không biết câu trả lời đó nếu em biết thì em sẽ không hỏi anh đâu. Lúc mới quen em có nói với anh là hãy suy nghĩ kĩ trứoc khi quen em đúng không? Ngưòi anh quen qua đưòng là ai mà anh quen thiệt lạ đúng khônganh. Em bây giờ rất nhờ anh và muốn gặp anh., em nghĩ chắc anh quen em qua đưòng thôi phải không vì đời anh chẳng còn gì cho anh cả. Chắc bây giờ anh đang chơi với ngưòi con gái khác phải không anh, nhiều lần em muốn nói tiếng chia tay với anh nhưng ko nói đựoc vì em biết em đã thật sự yêu anh mất rồi

em mãi yêu anh thật lòng

Post bài có dấu nha bạn !

anhyeuhp
12-12-2005, 08:23 PM
người con trai ấy sướng thiệt co' đêm ngày mong nhớ !

em sẽ không yêu ai
12-12-2005, 10:40 PM
người con trai đó thật là ngốc có người yêu mình như vậy mà không chịu giữ
rồi sẽ có ngày người đó hối hận thôi bạn à

angel_baby_89
12-12-2005, 10:52 PM
Hắn đúng là 1 thằng ngu ngốc có người quan tâm đến như thế mà ko biết tranan trọng

emyeuanhmaimai
13-12-2005, 02:42 AM
Ờ ! Người đó quả thật ngốc có 1 người thương mình như dzậy mà ko biết trân trọng , mà người dó ko trân trọng bạn thì bạn dẹp hắn cho rùi ! hơi đâu mà nhớ nhung chi cho mêt............

Icrysoul
13-12-2005, 05:03 AM
em có biết ...anh đau khổ như nào khi phải ...xa em không ,anh đã cố gắng quên em ,nhưng anh không quên được ...mà đã không quên em được ,thì làm sao anh có thể ....quen thêm .một người ...tiếp theo ,em có biết anh cô đơn dường nào không ,hả ...anh ghét em nhất trên đời ,vì em đã đánh cắp ...trái tim nhỏ bé của anh ,