Xem đầy đủ chức năng : Anh
Em hận đời 
Em buồn đời 
Vì ai??? 
Vì anh đấy 
Vì anh làm cho em yêu anh quá nhiều! 
Anh thờ ơ như không biết em 
Anh làm lơ bỏ đi 
Anh nói anh yêu em 
Rồi anh chán anh chia tay 
Anh biết, anh có nghe tiếng em gọi 
Nhưng anh đã coi không có em trong đời anh nữa 
Anh nói chuyện với người con gái khác 
Làm tim em quặn đau 
Đêm lại chỉ có mình em với em với chiếc bóng cô đơn 
Em ngồi khóc âm thầm mà tim vẫn nhớ về anh.
Love.Angel.Music.Baby.
12-12-2005, 06:56 AM
nè, cậu nói về ai thế? để tớ ra đập nó cho :lol: :gian:
hihiii đố cậu tớ đang nói về ai đó , nếu đoán đúng tớ cho cậu :madsung: no :lol:
SHINICHI_lehung
12-12-2005, 08:03 AM
:smioh: Chắc không phải bạn đang muốn nói về cái người đã giật tã của bạn chứ .....:think:
hiiihiii khong dam dau:smioh:  (nguoi dau ma noi chinh xac the? :blushing: )
honem1phat
14-12-2005, 05:01 AM
chính em la người  giết chết 
một trái tim một tình yêu
là em không  một ai khác
đã vô tinh quay gót bước đi
 em xa tôi xa thật rồi
 tôi không tin nhưng biết làm
 cố giữ em chăng?? 
 tôi không thể và tôi không muốn
 giữ làm gì khi em đã
lạnh lùng bước đi
oái, đang nói về em nào vậy? đừng nói 'em' này nhé :lol: không thì bị :guoc:  :tongue4: Leaf :chayle: không thì chít
tokyo
18-12-2005, 06:44 AM
Này leaf anh nói cho nghe
Người ta đã thế em sầu làm chi
Thấy em như thế thôi thì
Nhận lời anh nhé ta đi cưới liền
Tình ta sẽ đẹp hơn tiên 
Và em sẽ chẳng lụy phiền vì ai...
__HIC rum thơ mà 888 thấy sợ....
vip_boy_uk
18-12-2005, 06:52 AM
ai kia đã lỡ làm ai buồn 
vậy ai cũng chuồn trước đi thôi
yêu ai không thấy được đáp chả
vậy quên đi ngẫm nghĩ làm gì
hay hay lém :D:D nhưng leaf hoh giỏi làm thơ nên hoh đáp trả được 2 người :D:D 3 tháng chỉ được 1 bài thơ :D:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.