Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gửi anh, nỗi đau của em



bihong
12-12-2005, 02:57 AM
Mới ngày nào anh và em vẫn thường trò chuyện với nhau vậy mà giờ đây 2 ta như hai người xa lạ .Ngày xưa , anh hay trêu em khiến em giận dỗi rồi anh lại nhẹ nhàng đế xin lỗi em . Anh luôn làm em vui bởi những câu nói hóm hỉnh , ở bên anh em cảm thấy hạnh phúc quên đi mọi ưu phiền . Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của anh tim em như ngừng đập và em biết rằng em đã yêu anh . Thời gian cứ trôi qua ,tình yêu trong em ngày càng bừng cháy . Em ko dám nói với anh tình cảm của em , em cứ âm thầm mang trong tim hình bóng anh để rồi nhiều lúc em cảm thấy rất buồn khi anh vui bên người con gái khác . Nhiều đêm , em thầm ước anh cũng sẽ yêu em , em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất khi có anh ở bên . Rồi anh xuất hiện trong những giấc mơ của em , chỉ trong mơ em mới có thể được nắm tay anh đi trên cát , được dựa vào vai anh và được nghe anh nói những lời yêu thương . Thật tuyệt vời phải ko anh . Và rồi em quyết định nói ra tình cảm của em . Bức thư của em mang đầy cảm xúc và tâm trạng , em đã mong rằng anh sẽ hiểu tình cảm của em .Nhưng ngược lại , anh đã ko thèm đọc thư và anh thật nhẫn tâm khi để thư rơi vào tay người khác . Lòng em như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào . Tất cả như sụp đổ dưới chân em .Tất cả những giấc mơ đã vỡ tan thành mây khói . Anh , giờ em phải làm sao đây khi mỗi lần nhìn thấy anh lòng em như thắt lại , đau đớn biết nhường nào . Đành rằng anh ko yêu em nhưng mà sao anh lại phải tránh mặt em . Vậy là chẳng còn ai bên em những khi em buồn chẳng còn ai quan tâm đến em nữa rồi anh biết ko . Niềm hi vọng về 1 tương lai tốt đẹp như ngọn nến bị gió thổi tắt . Ai sẽ thắp lại niềm hi vọng đó hả anh ? Bây giờ em mới biết yêu đơn phương thật đau khổ . Anh hãy nói em phải quên anh như thế nào đây . Làm sao em có thể quên anh khi hàng ngày phải đối mặt với anh .

..::Hụt Hẫng..::
12-12-2005, 03:26 AM
thôi đừng nghĩ ngợi nhiều mà để tao bảo huy làm mối cho mày nhé , hihi chứ còn anh em nhà nó thì sao mà nói chuyện được