tí nỵ
12-12-2005, 02:21 AM
Anh ơi em đang rất buồn đây, sao em cứ cảm thấy khoảng cách hai đứa cứ xa vời quá. Em đã nói với anh là hãy giữ em bên anh mà sao anh không giữ em hả anh. Em càng ngày càng lún sâu vào sai lầm đó anh có biết không? Xung quanh em có nhiều cám dỗ quá, em không đủ sức chống lại nó nữa rồi, em cần có anh bên cạnh cần có anh đưa em ra khỏi hố sâu này. Nhưng sao em tìm kiếm hoài mà chẳng níu thấy đôi tay anh? Anh ơi em sợ một ngày nào đó em sẽ tự mình đánh mất anh, anh có thấy sợ không? sao anh không nghĩ rằng anh cứ như thế, cứ không quan tâm em như vậy là dần dần anh để em tuột khỏi tay anh không? Anh thật sự không sợ điều đó thật sao?
Em đã rất cố gắng giữ cho mình không thay đổi, em đã cố gắng để không nghĩ về những người khác nhưng anh a em đang sắp làm không đươc rồi . Anh đang nghĩ gì vậy chứ, anh nghĩ co em rồi là không thể mất em sao , làm sao em có thể cứ yêu một người mà ở gần người đó em không có cảm giác được bảo vệ, được quan tâm . Em đã mong rằng anh giữ em ở lại mà, cứ như thế này thì em sẽ xa anh mất . Em sợ điều đó lắm anh biết không?
Nhưng dù sao em vẫn tin mình cố gắng vượt qua chỉ cần có anh là động lực thôi anh biết không?
yêu anh nhiều lắm
Em đã rất cố gắng giữ cho mình không thay đổi, em đã cố gắng để không nghĩ về những người khác nhưng anh a em đang sắp làm không đươc rồi . Anh đang nghĩ gì vậy chứ, anh nghĩ co em rồi là không thể mất em sao , làm sao em có thể cứ yêu một người mà ở gần người đó em không có cảm giác được bảo vệ, được quan tâm . Em đã mong rằng anh giữ em ở lại mà, cứ như thế này thì em sẽ xa anh mất . Em sợ điều đó lắm anh biết không?
Nhưng dù sao em vẫn tin mình cố gắng vượt qua chỉ cần có anh là động lực thôi anh biết không?
yêu anh nhiều lắm