PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người ấy của riêng tôi .................



Nhóc xinh
07-05-2005, 05:31 AM
Đừng ai yêu người ấy
Vì tôi đã yêu rồi
Tình yêu đầu mãnh liệt
Người ấy đã trao tôi

Tôi đã thề yêu mãi
Đã trao cả linh hồn
Cả tình đầu nguyên vẹn
Đừng ai dứt tình tôi

Đừng ai yêu người nữa
Tôi chẳng thể thiếu người
Tình yêu ko cách trở
Đừng ai nỡ chia phôi

Tình yêu dù sóng gió
Cuộc sống dù phong ba
Ngày mai dù bão tố
Tình ơi đừng phôi pha

Đừng ai yêu người ấy
Đừng ai cướp người đi
Tôi đã yêu người ấy
Tình yêu có tội gì

Nếu lời cầu hiện thực
Tôi chỉ ước một điều
Giản đơn và mãnh liệt
" NGƯỜI ẤY CỦA RIÊNG TÔI '' :tim: :angel1:

venhvenhcongtu
07-05-2005, 05:37 AM
Cậu và tớ mến nhau trong tình bạn
Không bao giờ và mãi mãi không yêu
Vẫn sánh vai sóng bước mỗi buổi chiều
Cho hạnh phúc và tương lai chớm nở
Có những lúc cậu mỉm cười nhìn tớ
Phút chạnh lòng tớ trấn tĩnh được ngay
Có những lúc cậu nhìn tớ ngất ngây
Tớ vội trách những phút giây xao xuyến
Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
Đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau ...

Chanh Chua
07-05-2005, 08:27 AM
tình của bạn sẽ mãi là của bạn
đừng sợ ai sẽ cướp của bạn đi
đầu lụy tình yêu có ích gì......?
bạn hãy sống cho chính bản thân bạn.

Chanh Chua
07-05-2005, 08:31 AM
'' venhvenhcongtu '' chanh chua rất buồn khi phải lập lại những điều này mong bạn thông cảm.
khi bạn post bài nếu bài nào của bạn thì thôi còn nếu bạn dùng thơ của người khác mà không để tên tác giả hoặc bạn không đề là thơ sưu tập thì chanh chua buộc lòng phải xóa bài post của bạn.

Chanh Chua
07-05-2005, 08:48 AM
chanh chau chỉ nhắc nhở thôi nhưng chứ thật ra thì cũng không nở xóa nhưng chúng ta phải tôn trọng người làm ra những bài thơ,những câu thơ đó.
..........................................
tôi yêu người hỏi người yeu tôi không
cớ sao cứ ấp ủ mài trong lòng
tôi xin người hãy nói dù một lời
xin người đùng làm tan nát tim tôi....

Chanh Chua
07-05-2005, 09:08 AM
nợ tiền nợ bạc còn trả được
nợ tình nợ nghĩa ôi chua cay...

......sưu tập............

Chanh Chua
07-05-2005, 09:21 AM
tôi chỉ nguyện yêu chỉ một người
một người giữ trọn trái tim tôi....

Nhóc xinh
07-05-2005, 10:02 AM
Khi "ai" yêu là sẽ bớt vô tư :huglove:
Là hay ngóng và chờ vô cớ
Khi yêu mà giả vờ ko nhớ
Nhưng mà nhìn ánh mắt..... biết thừa :tongue4:

venhvenhcongtu
07-05-2005, 08:28 PM
chanh chau chỉ nhắc nhở thôi nhưng chứ thật ra thì cũng không nở xóa nhưng chúng ta phải tôn trọng người làm ra những bài thơ,những câu thơ đó.
..........................................
tôi yêu người hỏi người yeu tôi không
cớ sao cứ ấp ủ mài trong lòng
tôi xin người hãy nói dù một lời
xin người đùng làm tan nát tim tôi....
bài nào vênh vênh có trong tuyển tập thơ venhvenh là của venhvenh
còn bài nào ma venhvenh ko cho vao thi tức là của người khác hoặc là venhvenh có ảnh hưởng từ thơ người khác
cảm ơn bạn đã góp ý...hehe

Nhóc xinh
07-05-2005, 09:07 PM
Vừa xa anh mà em đã thấy
Nỗi nhớ thương tràn ngập trái tim em ...... :blushing:

venhvenhcongtu
07-05-2005, 09:15 PM
tặng cho chanh bài nì cho chanh hết góp ý nhé
Thơ tặng chanh <đọc xong cấm xoá, tức thì để trong lòng thui hehe>
Nhận xét thơ của chanh:
Thơ của Chanh sao chua loét mùi chang
phải chăng Chanh vừa bị bồ nó đá
những dòng thơ chẳng có vần ko điệu
loạn linh tinh như tim kẻ thất tình....(có ai thấy đúng ko giơ tay cái nào)
Tự nói về mình:
Tui suốt đời là nghệ sĩ lang thang
Là thi sĩ nên tui thường mơ mộng
Bỏ tâm trì viết thơ tình trên mạng
chẳng tặng ai mà chỉ để vui đời...(cho thêm tràng pháo tay cổ vũ cái nhỉ)
nhưng thơ của tui có mùi gì ..............
Rượu có cay người cũng lắm kẻ Kay..(a kay).
Men tình đắng cà fe chiều cũng đắng
Đắng và cay Vênh Vênh này đã chịu (quá đủ rùi )
chịu nhiều rùi chịu quá đủ rùi...... vậy mà người ta nói : "Đã xá chi"

Uất đời hận đời tui hận cả người yêu
Hận ông trời ...ôi sao.... ông ác thế
Cướp người yêu tui rùi cướp luôn tất cả
Vậy hãy còn tặng bão tố cho tui ...

Tui ức chế tui ức chế người ơi
Nào rượu bia nào cafe thuốc lá
đời làm thi sĩ bỗng tan thành bọt nước
thơ trữ tình tui bỗng có mùi say

Nhóc xinh
07-05-2005, 09:22 PM
Bó tay :le: sao lại cãi nhau trong box này của nhóc thế vênh vênh ......

vothuong1402
08-05-2005, 12:50 AM
chính xác rùi. Vào trong này để truyền đạt kinh nghiệm cơ mà, trùi ui. Choảng nhau sợ thế

Chanh Chua
08-05-2005, 03:01 AM
vênh vênh ích kỷ như mèo
cho nên suốt đồi vẫn nghèo như xưa
vênh vênh quả thiệt kho ưa
góp ý một chút là thua đủ rồi.............
...............................
To: vênh vênh chanh chua chỉ góp ý thôi chớ thật ra chẳng có ý gì .........chúng ta nên tôn trọng nếu ta dùng thơ của người khác làm thơ của mình.Cho nên mình mới nhắc nhở vậy thôi........thật ra chanh chua đã bị vài bạn đã đem thơ của chanh chua post ở những trang web khác.....

nhomotthua
08-05-2005, 04:24 AM
yêu đời biết mấy cho vừa
cả khi cay đắng dời chưa hết tình

Chanh Chua
08-05-2005, 04:55 AM
tình yêu...tình yêu...tình yêu
nghe thui là hỏng dém yêu

echxanh
08-05-2005, 05:05 AM
Vừa mới gặp nhau sao vẫn nhớ
Nụ cười ánh mắt chợt thoáng qua
Chút tình tôi gửi cho người ấy
Không biết bao giờ được nói ra

Chanh Chua
08-05-2005, 05:17 AM
tình của bạn tình yêu sét đánh
tui khuyên bạn đừng chạy quá nhanh
hãy để tình yêu từ từ đến
chúc bạn gặp được tình yêu lành.....

Nhóc xinh
08-05-2005, 07:01 AM
Tôi hái cô đơn của mọi người
Đem về gieo hạt giữa hồn tôi
Tưới bằng nước mắt vun bằng máu
Lạ chưa ngày kia mọc nụ cười
ihhhhhihi nhóc nghĩ rùi ..... dù có buồn mấy nhưng mà còn yêu là còn phải hi vọng ...... hihi :clap:

Chanh Chua
09-05-2005, 02:41 AM
ai bảo ta ôm trọn dĩ vãng
khi ngày mai mở ngõ đón chào
nhớ đến anh lòng ta chán ngán
nghĩ đến người ta sợ mai sau.......

Chanh Chua
10-05-2005, 12:32 AM
em biết gì không biết hay không?
mòn mõi trong em đến chay' lòng
cớ sao em mãi hờ hững thế ?
tan nát lòng tôi em biết không?

Nhóc xinh
11-05-2005, 08:22 AM
Vẫn biết rằng quên rồi sẽ nhớ
Nên đành lòng cố nhớ để quên

venhvenhcongtu
11-05-2005, 08:23 PM
Quên làm gì quá khứ hỡi em yêu
Quá khứ tuyệt vời hơn tương lai hiện tại
Quá khứ ngọt ngào hơn tương lai hiện tại
Nơi quá khứ kia anh chưa mất hẳn em

Nhóc xinh
12-05-2005, 11:16 PM
Quên làm gì quá khứ hỡi em yêu
Quá khứ tuyệt vời hơn tương lai hiện tại
Quá khứ ngọt ngào hơn tương lai hiện tại
Nơi quá khứ kia anh chưa mất hẳn em
Ừ nhóc ko quên nữa :dance: