chickenrun1984
11-12-2005, 04:47 PM
Gửi người anh yêu thương nhất !
Hi. Em có thấy buồn cười không em.Anh cứ nghĩ mình đã ngốc rồi vậy mà vẫn còn có người còn ngốc hơn cả anh nữa . Đó là em đó em yêu ah. Em có biết là anh yêu em nhiều đến như thế nào không . Tất cả những việc anh làm đều vì em cả vậy mà mấy lần suýt nũa phải chia tay vì anh đã nói dối em . ANh nói dối cũng là vì anh không muốn em phải lo lắng nhiều cho anh . ANh không muốn em lại phải thức khuya để kể cho anh nghe những câu chuyện cổ tích do chính tay em viết lên . Không phải vì anh không muốn chia sẻ với em đâu em yêu ah , đó chẳng qua là vì anh yêu em quá mà thôi .Cũng may cái khoảnh khắc tồi tệ nhất trong tình yêu là chia tay đã không đến với chúng minh. Yêu thì chẳng ai muốn chia tay đâu phai khong em . Tuy chúng mình ở xa nhau mà như gần nhau em nhỉ? Chúng mình vẫn có những cuộc đi chơi qua những dòng tin nhắn thật vui. Anh đã dẫn em đi ăn món mà em thích nhất , dẫn em đi xem phim và ngày hôm dó sẽ hoàn hảo hơn nếu mẹ không gọi em về nữa chừng em nhỉ ?
Ở xa nhau , anh thật khó thể hiện hết tình cảm của mình dành cho em . Nhưng khi nào gặp nhau anh sẽ cho em thấy anh yêu em đến nhường nào . Trái tim anh lúc nào cũng bập bùng những ngọn lửa.Những ngọn lửa nhớ em .Trong tâm trí anh lúc nào cũng có hình bóng em quanh quẩn bên mình .Tại sao em không thể thoát ra khỏi tâm trí anh chỉ vài giây thôi nhỉ . Ghét em thật đấy.Nhưng anh lại muốn như vậy đấy.Anh muốn em lúc nào cũng phải ở trong tâm trí anh cơ.:) > Giờ đây anh đã có em thật rồi . Anh không còn phải lo lắng vì mình sẽ phải yêu đơn phương nữa rồi .Có em rồi anh cảm thấy hạnh phúc biết bao vì em là một phần trong cuộc sống của anh . Anh sẽ luôn gìn giữ tình yêu ấy . Một thứ tình yêu của 2 người ở xa nhau , 1 tình yêu rất đặc biệt phải không em. Anh sẽ làm mọi điều để em thấy rằng anh yêu em nhiều đến như thế nào . Em không được suy nghĩ linh tinh như hôm nọ đâu em nhé .Anh không muốn em như vậy đâu .Đoạn đường phía trước với chúng mình còn rất dài em ah. Anh sẽ cùng em đi trên con dường đấy , cùng em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống bởi yêu nhau là phải biết chia sẻ và giúp nhau đi lên em ah . Em có nghĩ nhu vậy không em . Đừng buồn vì bất cứ điều gì vì anh sẽ luôn ở bên em đó em yêu ah . Em nhớ nhé , anh chỉ có em trong trái tim thôi ,không có ai nũa . Trái tim anh sẽ mãi ngân lên lời ca : " Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chùn bước.Đừng hoài nghi tình anh em nhé......" Đúng vậy , bất cứ điều gì cũng sẽ không ngăn cản được tình yêu của anh dành cho em đâu :iou: .Hãy nhớ điều đó em yêu nhé :blowkiss:
Hi. Em có thấy buồn cười không em.Anh cứ nghĩ mình đã ngốc rồi vậy mà vẫn còn có người còn ngốc hơn cả anh nữa . Đó là em đó em yêu ah. Em có biết là anh yêu em nhiều đến như thế nào không . Tất cả những việc anh làm đều vì em cả vậy mà mấy lần suýt nũa phải chia tay vì anh đã nói dối em . ANh nói dối cũng là vì anh không muốn em phải lo lắng nhiều cho anh . ANh không muốn em lại phải thức khuya để kể cho anh nghe những câu chuyện cổ tích do chính tay em viết lên . Không phải vì anh không muốn chia sẻ với em đâu em yêu ah , đó chẳng qua là vì anh yêu em quá mà thôi .Cũng may cái khoảnh khắc tồi tệ nhất trong tình yêu là chia tay đã không đến với chúng minh. Yêu thì chẳng ai muốn chia tay đâu phai khong em . Tuy chúng mình ở xa nhau mà như gần nhau em nhỉ? Chúng mình vẫn có những cuộc đi chơi qua những dòng tin nhắn thật vui. Anh đã dẫn em đi ăn món mà em thích nhất , dẫn em đi xem phim và ngày hôm dó sẽ hoàn hảo hơn nếu mẹ không gọi em về nữa chừng em nhỉ ?
Ở xa nhau , anh thật khó thể hiện hết tình cảm của mình dành cho em . Nhưng khi nào gặp nhau anh sẽ cho em thấy anh yêu em đến nhường nào . Trái tim anh lúc nào cũng bập bùng những ngọn lửa.Những ngọn lửa nhớ em .Trong tâm trí anh lúc nào cũng có hình bóng em quanh quẩn bên mình .Tại sao em không thể thoát ra khỏi tâm trí anh chỉ vài giây thôi nhỉ . Ghét em thật đấy.Nhưng anh lại muốn như vậy đấy.Anh muốn em lúc nào cũng phải ở trong tâm trí anh cơ.:) > Giờ đây anh đã có em thật rồi . Anh không còn phải lo lắng vì mình sẽ phải yêu đơn phương nữa rồi .Có em rồi anh cảm thấy hạnh phúc biết bao vì em là một phần trong cuộc sống của anh . Anh sẽ luôn gìn giữ tình yêu ấy . Một thứ tình yêu của 2 người ở xa nhau , 1 tình yêu rất đặc biệt phải không em. Anh sẽ làm mọi điều để em thấy rằng anh yêu em nhiều đến như thế nào . Em không được suy nghĩ linh tinh như hôm nọ đâu em nhé .Anh không muốn em như vậy đâu .Đoạn đường phía trước với chúng mình còn rất dài em ah. Anh sẽ cùng em đi trên con dường đấy , cùng em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống bởi yêu nhau là phải biết chia sẻ và giúp nhau đi lên em ah . Em có nghĩ nhu vậy không em . Đừng buồn vì bất cứ điều gì vì anh sẽ luôn ở bên em đó em yêu ah . Em nhớ nhé , anh chỉ có em trong trái tim thôi ,không có ai nũa . Trái tim anh sẽ mãi ngân lên lời ca : " Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chùn bước.Đừng hoài nghi tình anh em nhé......" Đúng vậy , bất cứ điều gì cũng sẽ không ngăn cản được tình yêu của anh dành cho em đâu :iou: .Hãy nhớ điều đó em yêu nhé :blowkiss: