Xem đầy đủ chức năng : Bức thư cúi cùng gửi đến anh ............
..Xa..
10-12-2005, 01:10 PM
K ơi em bít em đang mang trong tim một tình yêu ko trọn vẹn .Em yêu anh nhưng.........anh ko yêu em.......em bít điều đó .Vì thế hôm nay em viết lá thư này lá thư tình cuối cùng gửi đến anh .
Trước đây em nghĩ chỉ cần em yêu anh có lẽ là đủ .Nhưng trong thời gian qua thì em đã nhận ra mọi thứ .Tình yêu ko thể xuốt phái từ một phía .Em đã ngộ nhận quá nhìu .Nói như thế ko co s nghĩa tình cảm em dành cho anh đã nhạt phai .
Đối với em bây giờ chỉ cần anh hạnh phúc thế là đủ chỉ là hơi buồn vì người mang đến hạnh phúc cho anh ko phải là em .
Từ nay anh hãy coi em như một người bạn một người em gái .Cú coi như chưa có gì xảy ra cả .Như thế sẽ tốt hơn .Em vây sẽ ở bên anh....... như một người bạn.
Đáng lẽ lá thư này em đã phải gửi đến anh từ lâu rồi nhưng ......nên bây giờ mói gửi hihihihh
Em bắt đầu sợ cái cảm giác chờ đợi, hồi hộp khi mở hòm thư rồi lại thất vọng khi thiếu mất dòng tin nhắn của anh .Em quyết định quên đi thì hơn nhìu .Có lẽ như thế là nhút nhát nhưng tùy anh và mọi người nghĩ thế nào vì em nghĩ thế này là tốt nhất cho cả em và anh .
Cảm ơn những người bạn đã chúc phúc cho em và K .Eam đã rất vui khi nhận được những lời chú phúc ấy ,em cũng mong cho mọi người hạnh phúc và cả anh nũa K ạ.
Em bít rằng anh có mến một người .sẽ chẳng có gì là vô vọng nếu như anh thực sự cố gắng và anh yêu người đó thật lòng .Nếu như anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc .Vì vậy phải hạnh phúc nghe anh.
Ngày mai bình minh sẽ lại lên....................
Sunshine*
10-12-2005, 02:11 PM
níu KL noái dzị thì baby xin đc. chúc KL tìm đc. hạnh phúc mới nha :D:D... dzà baby chúc K hạnh phúc bên người K iu :)
Má Lúm
10-12-2005, 05:19 PM
ừm :), có lẽ KL rất can đảm chứ kô phải là nhút nhát đâu :)Nói quên 1 ngừi, nó khó biết nhường nào và để có thể quên đi 1 ngừi nó lại càng khó hơn :) BA chúc Kl luôn vui vẻ ha
..::Hụt Hẫng..::
11-12-2005, 02:31 AM
kl can đảm quá nhiều lần mình cũng định làm như kl vì biết người mình yêu ko yêu mình nhưng mà mình ko đủ can đảm để làm như bạn bạn thật là can đảm đó chúc bạn quên được người đó
Kira_ác quỷ
11-12-2005, 03:57 AM
K .....K xin lỗi bé KLinh nhiều
K chẳng biết phải nói gì mới đúng
vì K ko thường xuyên oline nên ko thể gởi tin nhắn & trả lời tin nhắn của bé đc
K tệ thật....1 lần nữa K xin lỗi bé KLinh
K ko muốn KLinh buồn , hứa với K......bé hãy vui lên nhé ! rồi sẽ đến lúc KLinh'prince sẽ xuất hiện
nhưng K mong bé hãy nhớ là : K rất mến bé.....K xem bé em gái của K vậy
bây giờ , sẽ trở thành 1 người anh tốt của Klinh nhá ! K hứa là ko làm bé KLinh buồn nữa đâu :)
to all : thanks & sorry vi` K đã làm mọi người thất vọng
x2uz21.o2O5
11-12-2005, 03:57 AM
chài đừng buồn em à :) K nó thật lòng cả em là được rồi. Thà nói thẳng còn hơn gian dối tình cảm :D như thế sẽ khổ phải ko em? Nên chấp nhận sự thật còn hơn dối trá :D anh chuc em hanh phúc.
quỳnh anh
11-12-2005, 04:13 AM
bạn can đảm thiệt ! nếu là mình chưa chắc mình dám gửi thư cho anh ta đâu ! mình phải học tập op bạn nhiều rùi !
..Xa..
11-12-2005, 09:53 AM
K .....K xin lỗi bé KLinh nhiều
K chẳng biết phải nói gì mới đúng
vì K ko thường xuyên oline nên ko thể gởi tin nhắn & trả lời tin nhắn của bé đc
K tệ thật....1 lần nữa K xin lỗi bé KLinh
K ko muốn KLinh buồn , hứa với K......bé hãy vui lên nhé ! rồi sẽ đến lúc KLinh'prince sẽ xuất hiện
nhưng K mong bé hãy nhớ là : K rất mến bé.....K xem bé em gái của K vậy
bây giờ , sẽ trở thành 1 người anh tốt của Klinh nhá ! K hứa là ko làm bé KLinh buồn nữa đâu :)
to all : thanks & sorry vi` K đã làm mọi người thất vọng em sẽ vui thui mà K yên tâm :) K hông có phải xin lỗi em gì hết trơn á mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà mong K vui vẻ
cảm ơn tất cả mọi người bây giờ em hông bít nói cái chi cả á hihih
ss BA ơi em bít wen một người sẽ là rất khó nhưng thời gian sẽ trôi và em sẽ wen dù là có lẽ là nó sẽ lâu hihihihih
..::Hụt Hẫng..::
11-12-2005, 11:42 PM
mong rằng kl sẽ quên được , chẳng bù cho mình muốn làm được mà cũng khó mình ko đủ can đảm , kl thế là hạnh phúc đấy còn được k viết trả lời còn tui muốn cũng chẳng được rồi
rainsnow
12-12-2005, 12:39 AM
cuộc sống luôn sắp đặt những điều mà mình ko thể biết trước được,KL cũng giống mình đấy,đã đặt tình yêu nhầm chỗ ,mình cứ chờ đợi hoài nhưng càng chờ đợi lại càng vô vọng,KL đừng buồn nhiều nghe,mọi việc rồi sẽ theo thời gian rồi nó cũng sẽ qua đi,hãy cười lên nhé
Han_Takky
12-12-2005, 12:56 AM
hay ghe ta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Kira_ác quỷ
12-12-2005, 12:57 AM
K cũng lun hy vọng pe' KLinh of K sẽ vui vẻ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mọi chuyện rồi sẽ đẹp há :huglove:
Yumi_Hảo
12-12-2005, 01:51 AM
Khánh Linh..............!
Yêu một người mà ng` đó ko yeu mình thì rất đau khổ..... nhưng Khánh Linh à , hãy sống vui và giữ những tình cảm ấy,......... đừng cố quên... càng cố quên.......càng nhớ , hãy giữ ~ t/c đó trong một góc trái tim........ để sau này khi nhớ lại ..... Khánh Linh sẽ mĩm cười.........Mình đã yêu anh ấy chân thành !
..Xa..
12-12-2005, 11:26 AM
cuộc sống luôn sắp đặt những điều mà mình ko thể biết trước được,KL cũng giống mình đấy,đã đặt tình yêu nhầm chỗ ,mình cứ chờ đợi hoài nhưng càng chờ đợi lại càng vô vọng,KL đừng buồn nhiều nghe,mọi việc rồi sẽ theo thời gian rồi nó cũng sẽ qua đi,hãy cười lên nhé cảm ơn bạn rất nhìu mình vẫn sẽ cười thôi vì bình thường nếu mình bùn thì mình vẫn sẽ cố cười lên một chút để vui lên ấy mà
HAN_TAKKY hay...........hay ghê ta nhìn ngừi ta viết thư như vậy mà kêu hay
Anh 2:ồ tất nhiên là sẽ đẹp thui mà hihihih
Yumi: cảm ơn nha có thể mình sẽ làm theo lời Yumi nói giữ lại nó ở trong tim
trùm 888
12-12-2005, 01:54 PM
Đọc cũng thấy bùn nhưng lựa chọn đó là đúng kl à.Bít kl sẽ bùn khi quyết định theo con đường nè nhưng một khi đã đi theo con đường đúng thì cũng hông có rì gọi là húi hận cả.Kl cũng bít rùi mà"một khi K là ngừi iu của kl thì có thể kl sẽ mất K mãi mãi.Nhưng một khi K đã trở thành anh trai của kl thì hông bao giờ kl có thể mất đi ngừi anh trai đó,phải hem kl?Phải hem K?"...................Thành công lớn nhất là đứng dzậy sau mỗi lần vấp ngã.sau hạnh phúc là bất hạnh đi hết bất hạnh ta lại gặp lại hạnh phúc đìu đó chẻng phải wuy luật seo?................:)
@K:Xin lỗi?Kl âu có thừa lỗi âu mà K xin mới xỏ:haha:..giỡn thui.K nè,trong chiện nè K hông có lỗi rì hết cả.Nói dzầy hem phải bênh dzực rì K hết á nhưng đúng thiệt là K hông có lỗi.Thấy K cứ xin lỗi hoài.Dzậy nếu K cảm thấy rằng K có lỗi thì K có thể cho nhóc bít là K đã gây ra lỗi gì nào?Đừng nói dzới nhóc là tại "K đã làm bé kl bùn" nha...........
Chiện rì đến nó cũng đã đến chúc K dzà Kl lun dzui dzẻ................Báo cáo hết.(khi nào cần sẽ nói típ hem lại mang tiếng............coan nhóc lém chiện:haha:)
boy__so__cool
21-02-2006, 09:51 PM
"iêu" là kí rì?sao mà rắc rối thế? thật là may vì mình chỉ bít thích chứ đeck bít iêu.khì khì...
toankhanh
23-02-2006, 01:15 AM
phải can đảm lắm mới có thể đối mặt với sự chia ly này...nhiều khi cũng chỉ tại những lần ko dứt khoát mới làm cho bản thân mình đau khổ... có người đã nói từ bỏ những cái cũ để tìm đến những cái mới tốt đẹp hơn....cố lên nha bạn
¯|¯ïN
23-02-2006, 06:10 AM
To Linh:trùi pain hem ngờ bé lại thương K đến như thế á,trước đây sis chỉ đùa thoai chứ chẳng có ý giành giựt K của pé đâu :D.Dzị mà hem ngờ.....Thôi,sis mong rằng 1 ngày nào đó pé sẽ tìm được 1 người xứng đáng với tình cảm của mình hơn,pé nhé :D
@Kira:chắc K có nỗi khổ riêng gì khó nói lắm phải không,K có thể tâm sự với Linh hay với Pain mà,tụi mình lúc nào cũng đứng về phía K hết trơn á,cho dù có ai nói gì đi nữa,vì chúng ta là bạn mà,K nhỉ :D?????
dongrikokoro
24-02-2006, 05:38 AM
Mình vô tình đọc được bài viết của bạn, mình thật sư cảm động. Mình bây giờ cũng như bạn vậy đó. Mình cũng chấp nhận làm bạn, làm em gái của anh ấy. Mình bây giờ rất buồn vậy mà nhìn bạn lạc quan, mình thật sự ngưỡng mộ bạn. Bạn biết không, đã có lần mình định rời xa người đó để có thể quên những kỉ niệm của bọn mình vậy mà mình cũng không làm được. Thôi thì mình cũng chúc phúc cho người ấy, bạn nói đúng, chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc rồi.
..Xa..
24-02-2006, 12:26 PM
ss Pain : ss à chuyện này xẩy ra trước khi ss nói ss thick K mà ko liên quan ss đâu em cảm ơn ss vì lời chúc đó
ss Emkieu : anh ấy đi mà ko nói gì với à ss ơi làm seo bây giờ ><
..Xa..
25-02-2006, 12:34 AM
uhm thì bây giờ em cũng chỉ bít ngồi đây mà mong anh ấy bình yên thôi ss ạ em cũng bít ss yêu anh ý thiệt chứ vậy em và ss giống nhau rồi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.