Xem đầy đủ chức năng : noel nay em lai vang anh
hoa hong vang 732003
10-12-2005, 07:39 AM
noel nam nay that bươn khi khong co anh ben canh, troi da lanh roi ma con lanh hon. anh co hieu noi bươn nay cua em khong vay , khong biet den bao gio anh co the hieu het dươc em . do lươn la mong ươc lon cua em , hieu em lươn ben em moi luc em bươn la dieu em lươn can o anh . anh co hieu khong vay ha anh ? mong sao trong gian mo em se dươc nam tay anh sanh bươc vao nha tho . mai mai la giac mo
lần sau nhớ type dấu nha bạn
HueDemTrang
10-12-2005, 03:58 PM
Chào HHV !
Đôi lúc , điều ước của chúng ta chẳng bao giờ trở thành sự thật được. Nhiều lúc mình cứ ao ước , cứ hy vọng , rồi cứ mơ tưởng sẽ có một ngày nào đó nó sẽ biến thành sự thật. Nhưng thật ra, những điều đó sẽ không như bạn muốn đâu. Có bao giờ bạn nghĩ những điều này chỉ khiến bạn càng buồn thêm không? Sao bạn không thử ao ước được vui hơn , được ấm hơn , dù không có được ở bên cạnh người yêu của bạn?
Đúng thật , noel này đối với những người đang buồn vì tình yêu , sẽ cảm thấy lạnh hơn , còn hơn cái băng đá nữa. Có bao giờ bạn nghĩ đến hình bóng người yêu của bạn bên canh, choàng tay qua ôm bạn , sưỡi ấm cho bạn , mặc dù đó không phải là sự thật không? Có khi nào bạn tự mĩm cười và cảm giác cái hơi ấm đó luồn qua con người nhỏ bé của bạn chưa? HDT nghĩ chưa có ai chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Bạn buồn vì chuyện tình cảm , cái đó HDT thông cảm. Tình yêu trước thì thành thì phải trải qua nhiều thử thách , bạn không thể trách một người vì người đó không hiểu mình. Bạn chỉ nhẫn nại để cho người đó cơ hội thôi. Chính bạn cũng đã nói "mãi mãi là giấc mơ " , vậy thì bạn hãy tạo cho giấc mơ đó đẹp đi , để rồi noel này bạn sẽ không thấy lạnh như bây giờ. Mặc dù không được ở bên cạnh người đó , không được nắm tay, bạn vẫn có thể hạnh phúc , vì bên đời bạn còn nhiều người quan tâm đến bạn. Bạn thử nghĩ xem, nếu như noel này qua mà bạn vẫn có thể cười , có nghĩa chứng minh rằng con người bạn cứng rắn , sẽ vượt qua mọi chuyện. HDT chúc bạn ,noel này sẽ vượt qua được.......khi không có người đó bên cạnh , vì HDT tin rằng nếu HDT cũng làm được , bạn sẽ không thua gì ! Chúc bạn thành công !
kiem_khach_19
10-12-2005, 05:22 PM
Noel này anh lại vắng em, không biết khi nào gặp lại nhau, 10 năm, khi anh có sự nghiệp, nhưng khi đó em đã là người của người ta, không còn là của anh.
Lãng tử cô đơn-hp
10-12-2005, 06:42 PM
Lời tâm sự của bạn thật buồn !Cũng như tôi vậy sao ?Vậy là lại 1 Noel nữa tôi ko biết SN của mình là gì !Chắc như mọi năm thì năm nay tôi lại đi dạo phố 1 mình ngắm nhìn mọi ng` vui vẻ đón Noel !Công việc của tôi càng đến n~ ngày lễ như thế này tôi càng bận nh` hơn nhưng hôm đó sẽ là hôm đặc biệt mà tôi phải nghỉ làm vì hôm đó cũng chính là SN tôi !Dù tôi chỉ đi trong 1 mình, như mọi khi đến th`g lệ tối thứ 7 (mà ngày Noel này cũng đúng vào thứ 7) tôi lại đến quán Dilmah quen thuộc , gọi 1 thứ đồ uống wen thuộc và lại làm 1 việc wen thuộc như bao thứ 7 khác đó là ngắm nhìn mọi ng` trong wán !Đó hầu hết là các cô bé cậu bé tuổi TEEN đi chơi tối thứ 7 cùng nhau !Chắc rằng cái ước mơ nhỏ bé đơn giản của tôi là có 1 ng` con gái đi chơi cùng tôi vào ngày SN tôi mãi chỉ là cái ảo ảnh đẹp đẽ màu hồng mà cái con ng` đang lạc vào SA MẠC TY như tôi chắc vẫn đang đi vào mê cung càng tiến đến càng biến mất !
HueDemTrang
10-12-2005, 06:49 PM
Nếu như LTCD muốn ước mơ đó trở thành sự thật thì hãy bước những bước đầu tiên đi , đừng chỉ ngồi ở đó mà nói ,bạn hãy đứng dậy mà làm......dù sao còn tốt hơn là ngồi chờ.
anhkhongluadoiem20
10-12-2005, 11:39 PM
sao bn lại tâm sự buồn zay. tui củng zay nè nam nay k co ng` ấy bên tui nữa buồn we' bn ah` k con ai cung tui sánh bước trong đêm noel đầy kỉ niệm cả
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.