bihong
10-12-2005, 02:22 AM
Anh !
Vậy là đã được 3 tuần rồi kể từ khi em nói thích anh . Ba tuần trôi qua mà em vẫn chưa được nghe câu trả lời của anh . Anh đang nghĩ gì vậy mà sao vẫn chưa trả lời em . Em đang đợi từng ngày , từng ngày , sự hi vọng trong em giờ đây đang tắt dần. Em đã từng hi vọng rất nhiều anh biết ko, em mong anh cũng sẽ yêu em . Còn giờ đây em lại đang sống trong sự chờ đợi vô vọng . Thà rằng anh nói anh ko yêu em thì ít ra em cũng ko cảm thấy đau khổ như bây giờ. Anh ko từ chối em mà cũng ko nói yêu em , như thế là sao hả anh ? Em yêu anh với tất cả trái tim vậy mà anh đã đáp lại tình yêu của em như thế nào ? Anh dửng dưng như ko biết , anh thờ ơ tới mức em cảm giác như em đã yêu phải trái tim sắt đá. Vì anh em đã phải rời bỏ người yêu thương em nhất , vì anh em phải sống trong sự đau khổ ... Dù em đang trách móc anh rất nhiều nhưng em ko sao có thể quên được anh . Giá như em chưa từng gặp anh , chưa từng biết anh thì cuộc sống của em đã ko chịu nhiều khổ đau như thế này.Trước khi nói yêu anh chúng ta còn rất vui vẻ vậy mà chỉ một câu nói đã làm anh xa dần em . Em buồn lắm anh biết ko? Bây giờ tâm chí em đang rối bời , em muốn quên anh và chắc là sẽ phải quên anh thôi vì em ko thể yêu người ko có một chút tình cảm gì với mình . Anh! Em mong anh sẽ sống hạnh phúc bên người anh yêu .
Vậy là đã được 3 tuần rồi kể từ khi em nói thích anh . Ba tuần trôi qua mà em vẫn chưa được nghe câu trả lời của anh . Anh đang nghĩ gì vậy mà sao vẫn chưa trả lời em . Em đang đợi từng ngày , từng ngày , sự hi vọng trong em giờ đây đang tắt dần. Em đã từng hi vọng rất nhiều anh biết ko, em mong anh cũng sẽ yêu em . Còn giờ đây em lại đang sống trong sự chờ đợi vô vọng . Thà rằng anh nói anh ko yêu em thì ít ra em cũng ko cảm thấy đau khổ như bây giờ. Anh ko từ chối em mà cũng ko nói yêu em , như thế là sao hả anh ? Em yêu anh với tất cả trái tim vậy mà anh đã đáp lại tình yêu của em như thế nào ? Anh dửng dưng như ko biết , anh thờ ơ tới mức em cảm giác như em đã yêu phải trái tim sắt đá. Vì anh em đã phải rời bỏ người yêu thương em nhất , vì anh em phải sống trong sự đau khổ ... Dù em đang trách móc anh rất nhiều nhưng em ko sao có thể quên được anh . Giá như em chưa từng gặp anh , chưa từng biết anh thì cuộc sống của em đã ko chịu nhiều khổ đau như thế này.Trước khi nói yêu anh chúng ta còn rất vui vẻ vậy mà chỉ một câu nói đã làm anh xa dần em . Em buồn lắm anh biết ko? Bây giờ tâm chí em đang rối bời , em muốn quên anh và chắc là sẽ phải quên anh thôi vì em ko thể yêu người ko có một chút tình cảm gì với mình . Anh! Em mong anh sẽ sống hạnh phúc bên người anh yêu .